VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Tấm Lòng Khao Khát Chúa

Pastor Tan Thai · 9 tháng 1, 2023

Thi Thiên 631 Giăng 1:1-4Thi Thiên 63:1Thi Thiên 63:3-4Thi Thiên 63:5Thi Thiên 63:11Ma-thi-ơ 25:11-12Giê-rê-mi 29:10-11Giê-rê-mi 29:13Công Vụ 17:22-231 Giăng 4:101 Giăng 4:19Rô-ma 8:35-39

Bài giảng trình bày rằng sống đạo là kết quả của quan hệ với Chúa, chứ không phải từ nỗ lực cá nhân. Tấm lòng khao khát Chúa là bằng chứy chắc chắn nhất của sự cứu rỗi và trưởng thành trong đức tin, được minh họa qua Thi Thiên 63 và kinh nghiệm cá nhân của Vua Đa-vít khi bị con trai phản loạn.

Bài giảng khởi đầu bằng câu hỏi thường gặp về cách biết chắc sự cứu rỗi và trưởng thành trong đức tin. Tác giả chỉ ra rằng Thi Thiên 63 và 1 Giăng 1:1-4 cung cấp bằng chứng cụ thể nhất: tấm lòng khao khát Chúa. Người thật sự tin Chúa sẽ có mong ước ngày càng gần gũi, mật thiết hơn với Đức Chúa Trời, không phải do cố gắng cá nhân mà là kết quả của quan hệ được Đức Thánh Linh khơi động.

Đoạn thứ hai phát triển khái niệm sống đạo dựa trên Kinh Thánh. Sống đạo không phải là nỗ lực cá nhân để được cứu mà là sống theo lời Kinh Thánh sau khi được cứu. Tác giả nhấn mạnh điểm chính yếu trong niềm tin Cơ Đốc: chúng ta không làm việc lành để được cứu, nhưng được cứu để làm việc lành. Đức Thánh Linh chạm lòng con người trước tiên để họ tin nhận Chúa, sau đó tiếp tục chạm lòng để họ muốn sống theo lời Chúa dạy. Nếu ai tin rằng sự vâng giữ lời Chúa là do cố gắng mạnh mẽ hay đức tin đặc biệt của riêng họ, họ đã hiểu sai Tin Lành.

Đoạn thứ ba giải thích bối cảnh Thi Thiên 63 khi Vua Đa-vít phải bỏ hoàng cung chạy trốn vào sa mạc Giu-đa, bị con trai Áp-sa-lôm tìm cách giết để soán ngôi. Đây là hoàn cảnh đen tối nhất, nhục nhã nhất trong đời Đa-vít, nhưng thay vì trách móc Đức Chúa Trời, ông bày tỏ tấm lòng khao khát Chúa. Chú ý rằng Đa-vít không nói vì Chúa ở đâu đó nên tôi tìm cầu, mà là vì Chúa là Đức Chúa Trời của tôi nên tôi tìm cầu. Kinh Thánh dạy rằng quan hệ với Chúa đến trước, từ đó mới có lòng tìm cầu và khao khát.

Đoạn thứ tư phân biệt ba loại tín đồ: những người chỉ có danh mà không biết chắc, những người theo Chúa tùy theo hoàn cảnh, và những người như Đa-vít gọi Chúa là Chúa của tôi dù trong nghịch cảnh. Bài giảng nhấn mạnh rằng từ "vừa sáng" trong tiếng Hê-bơ-rơ có ý nghĩa ưu tiên hàng đầu và tấm lòng thành khẩn. Đa-vít khao khát Chúa vì quan hệ với Ngài thật sự quan trọng và thiết yếu. Tác giả chia sẻ hai kinh nghiệm cá nhân về khao khát: trước tiên khao khát những điều vật chất chưa có, sau đó khao khát Chúa sâu sắc hơn, và khao khát sau cùng này vẫn tồn tại dù những khao khát vật chất đã phai mờ.

Đoạn thứ năm áp dụng sứ điệp vào đời sống hiện tại. Nhiều người ban đầu tìm kiếm Chúa để cầu xin những điều mình mong muốn - giải cứu khỏi khó khăn, chữa lành bệnh, sự bình an tâm hồn, hoặc phước lành trong công việc. Những điều này không sai quấy, nhưng nếu chỉ tiếp tục tìm Chúa để cầu xin, chúng ta cần hỏi lại động cơ thật sự. Bằng chứng của đời sống đức tin thật là sự thỏa lòng với Chúa vì Ngài là ai, chứ không chỉ vì những lợi ích Ngài ban cho. Sự nhân từ của Chúa (hesed - lòng cam kết, tình yêu thương) tốt hơn chính mạng sống, vì dù mạng sống sẽ mất, tình yêu thương của Chúa còn mãi đời đời.

Chủ đề

Tấm lòng khao khát Chúa là bằng chứng của sự cứu rỗiSống đạo là kết quả của quan hệ với Chúa chứ không phải nỗ lực cá nhânVai trò của Đức Thánh Linh trong sự tin nhận và thánh hóaSự nhân từ và tình yêu thương của Chúa vượt trên những khó khăn và mất mátBa loại tín đồ: danh mà không biết chắc, theo Chúa tùy hoàn cảnh, và trung thành trong mọi hoàn cảnhPhân biệt giữa khao khát những lợi ích vật chất và khao khát chính Chúa