VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Gia Đình

Tấm Gương Hiếu Thảo

HT Albuquerque · 10 tháng 5, 2025

Ru-tơ 1:5Ru-tơ 1:16-17Ru-tơ 4:14-15Ê-phê-sô 6:1-3Ca-nan 30:17Ma-thi-ơ 15:1-6

Bài giảng nhân Lễ Mẹ (Chúa Nhật 11 tháng 5, 2025) nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiếu thảo con cái với cha mẹ. Thông qua câu chuyện về Ru-tơ và Naomi trong Kinh Thánh, mục sư trình bày hiếu thảo không chỉ là lời nói mà là tình yêu thương thể hiện qua hành động cụ thể, sự hy sinh và chăm sóc chân thành cho cha mẹ, đặc biệt trong những ngày tuổi già.

Bài giảng mở đầu bằng cách nhấn mạnh ý nghĩa của Lễ Mẹ được tôn vinh tại 81 quốc gia trên thế giới, không chỉ trong Hội Thánh Tin Lành mà còn là ngày lễ của nhiều dân tộc nhớ đến công ơn và sự hy sinh của người làm mẹ. Mục sư trình bày sâu sắc về mối liên hệ mẹ con kể từ khi mẹ cưu mang con 9 tháng 10 ngày, một giai đoạn mà con là một phần máu mủ của mẹ, sống dưới sự bảo vệ và che chở của chính thân thể mẹ.

Đoạn thứ hai phát triển câu chuyện về Naomi, một người mẹ chồng trải qua nỗi đau khổ lớn lao khi mất cả chồng và hai con trai. Mục sư giải thích ý nghĩa của tên hai con trai—Mạc-lôn (bệnh hoạn) và Ki-li-ôn (kiệt quệ)—để chỉ ra rằng dù con có hoàn cảnh gì khó khăn, mẹ vẫn nhìn con qua cặp kính của tình yêu thương. Thông qua các câu chuyện cảm động về những người mẹ bị con em bất hiếu hoặc bỏ rơi trong tuổi già, mục sư cảnh báo về nỗi đau lớn lao của người mẹ không phải chỉ từ sự mất mát hay bệnh tật, mà từ sự bất hiếu, vô tâm của con cái.

Đoạn thứ ba trình bày giáo lý thần học về điều răn thứ năm, đặc biệt là tôn chỉ của Sứ Đồ Phao-lô trong Ê-phê-sô 6:1-3 về sự vâng phục và tôn kính cha mẹ. Mục sư chỉ ra rằng đây là điều răn thứ nhất trong 10 điều răn có lời hứa nối theo—người con hiếu thảo sẽ được phước và sống lâu trên đất. Áp dụng vào bối cảnh Việt Nam, mục sư nhắc nhở rằng khái niệm về sự hiếu thảo của người Việt chịu ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa qua đạo Khổng, và rằng đạo Chúa không phải thứ lạ lùng mà là sự xác nhận lại giá trị xưa cũ về hiếu thảo.

Đoạn thứ tư tập trung vào tấm gương hiếu thảo của Ru-tơ. Khi Naomi khuyên con dâu mình trở về quê hương, Ru-tơ kiên quyết ở lại với mẹ chồng bằng những lời thề thiêng liêng, cho thấy hiếu thảo là sự chịu hy sinh cá nhân, vâng lời, kính trọng, làm việc vất vả để nuôi mẹ, và suy nghĩ tới mẹ ngay trong miếng ăn. Mục sư nhấn mạnh rằng Ru-tơ không chỉ nuôi mẹ chồng bằng lúa mót được mà còn dành dụm phần ăn của chính mình cho Naomi.

Đoạn cuối cùng kết thúc bài giảng bằng hy vọng và phúc âm. Mục sư chỉ ra rằng từ cuộc đời của một người con dâu hiếu thảo sinh ra vua Đa-vít, từ đó sinh ra Đấng Cứu Thế Chúa Giêsu. Câu chuyện của Ruth được ghi lại trong Kinh Thánh để cho những người mẹ mất con biết rằng Đức Chúa Trời không hề lìa bỏ họ, và để cho những người con hiếu thảo như Ruth biết rằng Chúa sẽ ban thưởng. Mục sư khuyến khích những người con đang chăm sóc cha mẹ trong tuổi già yếu, và kết thúc bằng những bài thơ cảm động về tình yêu thương giữa mẹ và con.

Chủ đề

Sự hiếu thảo con cái với cha mẹTình yêu thương của mẹ đối với conNạn đói và mất mát trong đời sống tâm linhSự chăm sóc cha mẹ trong tuổi già yếuTấm gương hiếu thảo của Ru-tơĐiều răn thứ năm và lời hứa của ChúaHòa hợp giữa giá trị Việt Nam và giáo lý Tin Lành