Tấm Gương Hiếu Thảo
Pastor Tan Thai · 10 tháng 5, 2020
Bài giảng nhân ngày Lễ Mẹ năm 2020 suy ngẫm về tình yêu thương của người mẹ và bổn phận hiếu thảo của con cái qua câu chuyện Ru-tơ và Na-ô-mi. Mục sư nhấn mạnh rằng hiếu thảo không chỉ là lời nói mà phải được thể hiện qua hành động cụ thể, đặc biệt khi cha mẹ già yếu cần chăm sóc.
Bài giảng được trình bày vào ngày Lễ Mẹ, Chúa nhật ngày 10 tháng 05 năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Mục sư mở đầu bằng cách khẳng định tầm quan trọng vô song của người mẹ trong cuộc đời con cái, dẫn dắt qua thơ ca dân gian Việt Nam và các hình ảnh thơ mộng về tình mẹ bao la như biển Thái Bình, không thể đếm, đo hay ngăn cản được.
Phần trung tâm của bài giảng khai triển từ sách Ru-tơ đoạn 1, xoay quanh cuộc đời đau khổ của Na-ô-mi sau khi mất chồng và hai con trai, và quyết định của Ru-tơ ở lại cùng mẹ chồng dù không bị ràng buộc. Mục sư mở rộng ý nghĩa của từ 'mất con' không chỉ là qua đời về thể xác, mà còn là mất con khi con đi hoang đàng, xa lìa đức tin, hay trở nên vô ơn bất hiếu. Qua câu chuyện của Ruth Graham và người mẹ mất con vì dùng thuốc quá độ, bài giảng kêu gọi Hội Thánh phải là nơi an toàn, mở rộng vòng tay đón nhận cả những người mẹ đau khổ lẫn những người con hoang đàng.
Bài giảng trình bày nền tảng Kinh Thánh về bổn phận hiếu thảo qua điều răn thứ năm trong Mười Điều Răn, được Sứ đồ Phao-lô giải thích trong Ê-phê-sô 6:1-3 với lời hứa đi kèm là được phước và sống lâu trên đất. Mục sư cũng dẫn Ma-thi-ơ 15:1-6 để cho thấy ngay cả người Pha-ri-si đã lách luật để tránh trách nhiệm hiếu kính cha mẹ, và Châm Ngôn 30:17 cảnh báo về hậu quả của kẻ bất hiếu.
Phần ứng dụng tập trung vào Ru-tơ như một tấm gương hiếu thảo cụ thể: bà hy sinh cá nhân, làm việc vất vả mót lúa ngoài đồng, dành dụm thức ăn đem về cho mẹ chồng, và không hề than thở. Mục sư kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam về chữ 'hiếu' trong Hán văn cùng điển tích bánh chưng bánh dầy để làm nổi bật rằng bổn phận hiếu thảo là giá trị phổ quát vượt qua ranh giới tôn giáo hay văn hóa.
Bài giảng kết thúc bằng một truyện kể cảm động về đứa con trai đưa cho mẹ tờ hóa đơn đòi tiền công việc nhà, và người mẹ trả lời bằng một danh sách những hy sinh vô giá không thể tính tiền. Mục sư kêu gọi hội chúng, đặc biệt những ai đang chăm sóc cha mẹ già yếu, hãy tiếp tục con đường hiếu thảo với lời hứa Đức Chúa Trời sẽ ban phước lại cho họ, giống như Ngài đã hồi phục và ban thưởng cho Ru-tơ và Na-ô-mi.
Chủ đề