Tại Sao Thử Thách Trăm Bề?
HT Albuquerque · 27 tháng 7, 2025
Bài giảng giải thích nguyên nhân cụ thể của những thử thách mà các tín đồ Do Thái tản lạc khắp nơi phải chịu đựng. Những nguyên nhân này bao gồm sự bức hại từ chính quyền Do Thái, nạn đói lớn, và sự kỳ thị xã hội vì họ tin nhận Chúa Giêsus Christ làm Cứu Chúa. Thêm vào đó, sự tản lạc của dân sự Do Thái đã bắt đầu từ hơn 760 năm trước, như một hậu quả của sự từ bỏ Đức Chúa Trời để theo các tà thần.
Bài giảng tập trung trả lời câu hỏi: Tại sao thử thách trăm bề xảy đến cho mười hai bộ tộc Do Thái đang sống tản lạc khắp nơi? Tác giả phân biệt rõ ràng giữa hai câu hỏi khác nhau: nguyên nhân cụ thể của những thử thách (câu hỏi của bài giảng này) và lý do tại sao Đức Chúa Trời để cho những thử thách này xảy ra (sẽ được trả lời trong những bài giảng sau). Ví dụ từ kinh doanh được dùng để minh họa sự khác biệt này: nếu một tiệm kinh doanh suy giảm, ta có thể tìm ra nguyên nhân kinh tế như thiếu nhân viên hoặc mất khách, nhưng lý do tâm linh là Đức Chúa Trời có thể dùng điều đó để dạy về sự khiêm nhường hoặc tăng cường tín đức.
Nguyên nhân cụ thể xảy ra trước mắt bao gồm ba sự kiện lịch sử quan trọng. Thứ nhất, sứ đồ Gia-cơ bị vua Hê-rốt chém đầu và bỏ tù vào khoảng 44 TCN, trong khi sứ đồ Phi-e-rơ bị bắt nhưng được Đức Chúa Trời cứu thoát. Thứ hai, nạn đói lớn xảy ra tại xứ Ai-cập khoảng 45-46 TCN và đặc biệt tại xứ Giu-đa khoảng 46-47 TCN, khiến những tín đồ nghèo khó phải chịu đựng khó khăn tài chính. Thứ ba và quan trọng nhất là bởi vì những người Do Thái tin nhận Chúa Giêsus Christ là Cứu Chúa và Chúa của đời sống, điều này mâu thuẫn trực tiếp với một thần học Do Thái truyền thống xác nhận rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất.
Lần thứ hai của sự tản lạc đã bắt đầu gần 760 năm trước khi Gia-cơ viết thư này. Khoảng 12-13 năm trước (năm 33-34 TCN), chấp sự Ê-tiên bị ném đá đến chết, dẫn đến sự bắt bớ dữ dội từ Sau-lơ. Các tín đồ bị tán lạc khắp Giu-đa, Sa-ma-ri, đảo Síp, Phê-ni-xi và An-ti-ốt. Sự tản lạc này là kết quả xa xảy ra từ thời Mô-se khi ĐCT cảnh cáo dân sự nếu họ từ bỏ Ngài để chạy theo các tà thần, Ngài sẽ làm cho họ tản lạc khắp thế giới. Lịch sử Do Thái chứng minh điều này: sau khi vương quốc chia cắt năm 931 TCN, xứ Y thất thủ năm 722 TCN và xứ Giu-đa thất thủ năm 586 TCN, dân sự Do Thái phải sống tản lạc gần 2500 năm cho đến 1948.
Nhưng Đức Chúa Trời cũng đã hứa một điều kỳ diệu: Ngài sẽ tụ họp dân sự từ bốn phương trời và đem họ trở lại vùng đất đã hứa cùng tổ phụ Áp-ra-ham để tái lập quốc gia Do Thái. Hy vọng này đã được ứng nghiệm vào năm 1948 khi đất nước Y được tái xác lập sau hơn 2500 năm, một sự kiện không bao giờ xảy ra cho bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào trong lịch sử. Trong suốt những thử thách này, những người như tiên tri Giê-rê-mi vẫn duy trì hy vọng nơi lòng thương xót Đức Giê-hô-va.
Chủ đề