VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Tài Sản Quí Báu Của Đức Chúa Trời

Pastor Tan Thai · 15 tháng 10, 2017

Ma-la-chi 3:13-17Ma-la-chi 3:1Ma-la-chi 1:6Gióp 40:1-3Lu-ca 12:3Ma-la-chi 3:14-15Thi Thiên 73:2-3Thi Thiên 73:12-14Thi Thiên 73:15-17Ma-thi-ơ 25:14-30Ma-thi-ơ 25:14Giăng 3:27Khải Huyền 20:11-121 Cô-rinh-tô 13:12

Bài giảng dựa trên Ma-la-chi 3:13-17 khám phá hai thái độ trái ngược nhau: dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời rằng hầu việc Ngài là vô ích, và những người kính sợ Ngài được Ngài ghi tên vào sách ghi nhớ. Chúa tuyên bố những ai thật lòng yêu mến và phục vụ Ngài sẽ trở thành tài sản quí báu, bửu vật của Ngài trong ngày Ngài hành động.

Bài giảng được trình bày vào Chúa nhật 15 tháng 10, 2017 — ngày Hội Thánh toàn quốc biệt riêng để tri ân người hầu việc Đức Chúa Trời. Mục sư dẫn vào bối cảnh sách Ma-la-chi, quyển sách cuối cùng của Cựu Ước, viết về một thời kỳ đen tối của dân Y-sơ-ra-ên: mùa màng thất bại, kinh tế suy sụp, hôn nhân bị xem thường, và cả dân sự lẫn hàng thầy tế lễ đều khinh thường danh Chúa. Sau sách này là khoảng lặng 400 năm cho đến khi Đức Chúa Jêsus Christ — sự sáng lớn — đến với thế gian.

Phần đầu bài giảng tập trung vào lời trái nghịch cùng Đức Chúa Trời được ghi trong Ma-la-chi 3:13-15. Dân sự không dám nói thẳng nhưng ngấm ngầm kết luận rằng hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích, luống công, rằng những người kiêu ngạo và làm ác lại được phước nhiều hơn người vâng lời Chúa. Mục sư giải thích rằng vấn đề không phải là câu hỏi về sự phục vụ — vì chính tác giả Thi Thiên 73 cũng từng bị dằn vặt bởi những câu hỏi tương tự — nhưng là thái độ khi hỏi Chúa. Dân sự trong Ma-la-chi đã kết luận mà không tìm kiếm, còn tác giả Thi Thiên hỏi để tìm câu trả lời và sau khi vào nơi thánh mới nhận ra sự thật về kết cuộc của kẻ ác.

Mục sư cũng giải thích ngụ ngôn ta-lâng trong Ma-thi-ơ 25:14-30 để cho thấy mọi điều chúng ta có — vật chất, khả năng và ân tứ, thời gian, cơ hội — đều là do Đức Chúa Trời ủy thác, và mục đích của tất cả là làm lợi ích cho Chúa. Cách suy nghĩ đổi chác với Đức Chúa Trời — rằng vâng lời và phục vụ phải được đền đáp bằng phước vật chất — chính là nền tảng của tin lành sung túc (prosperity gospel), một tin lành không đòi hỏi hy sinh hay mất mát.

Phần thứ hai bài giảng trình bày tài sản quí báu của Đức Chúa Trời theo Ma-la-chi 3:16-18. Bên cạnh những người nói nghịch cùng Ngài, cũng có những người kính sợ Chúa nói với nhau những lời đẹp lòng Ngài — khích lệ, động viên, cầu nguyện cho nhau trong sự phục vụ. Đức Chúa Trời để ý lắng nghe và cho ghi tên họ vào một sách ghi nhớ trước mặt Ngài. Chúa tuyên bố: những kẻ ấy sẽ thuộc về Ta, làm cơ nghiệp riêng của Ta, là tài sản quí báu, bửu vật của Ta trong ngày Ta hành động.

Bài giảng kết thúc bằng lời thách thức thực tế: ngày hôm nay rất khó phân biệt người yêu mến Chúa thật lòng với kẻ chỉ yêu Chúa đầu môi chót lưỡi, nhưng trong ngày Đức Chúa Trời hành động thì mọi sự sẽ rõ ràng (1 Cô-rinh-tô 13:12). Mục sư kêu gọi hội chúng khao khát được có tên trong sách ghi nhớ và được trở thành cơ nghiệp quí báu của Đức Chúa Trời — một gia tài vô giá mà của cải cả thế gian không thể đổi được.

Chủ đề

Hầu việc Đức Chúa Trời và phần thưởng đời đờiLời nghịch cùng Đức Chúa Trời và sự kính sợ NgàiSách ghi nhớ và sự phán xét cuối cùngTài sản quí báu của Đức Chúa Trời — bửu vật của NgàiTin lành sung túc và ngụy giáo về phước vật chấtNgụ ngôn ta-lâng và sự ủy thác của Đức Chúa TrờiThái độ kính sợ trong câu hỏi với Đức Chúa Trời