Tại Nơi Nước Đắng
HT Albuquerque · 6 tháng 4, 2024
Bài giảng này thảo luận về sự kiện dân Y-sơ-ra-ên gặp nước đắng tại Ma-ra sau khi vượt qua Biển Đỏ. Đức Chúa Trời dẫn dân sự đến nơi nước đắng để thử lòng họ, giúp họ biết rõ lòng dạ của chính mình và học cách nhờ cậy vào Ngài. Qua phép lạ biến nước đắng thành nước ngọt, bài giảng chỉ ra rằng chúng ta phải tin cậy vào Chúa trong mọi hoàn cảnh khó khăn, như Đấng Christ đã uống chén đắng trên thập tự giá để cứu rỗi chúng ta.
Đoạn đầu của bài giảng trình bày bối cảnh lịch sử khi dân Y-sơ-ra-ên vừa được giải cứu khỏi Ai-cập sau 430 năm nô lệ. Dù dân sự chứng kiến những phép lạ lớn lao—trụ mây ban ngày, trụ lửa ban đêm, sự rẽ nước Biển Đỏ—nhưng sau đó họ gặp phải thử thách khôn lường: ba ngày đi trong hoang mạc mà không tìm thấy nước uống, và khi tìm được nước lại là nước đắng tại Ma-ra. Dân sự bèn oán trách Mô-se, quên đi những phép lạ của Đức Chúa Trời. Sự kiện này minh họa rõ rằng dân sự còn là con trẻ trong đức tin, vẫn còn tư duy và sợ hãi như nô lệ dù đã rời khỏi xứ Ai-cập.
Đoạn thứ hai phát triển ý nghĩa thần học của nơi nước đắng. Bài giảng giải thích rằng Đức Chúa Trời dẫn dân sự đến Ma-ra không phải để làm tổn thương họ, mà để thử lòng họ—để họ biết rõ lòng dạ của chính mình là gì, những điều nào thật sự quan trọng và quí báu. Tại Ma-ra, Đức Chúa Trời ban cho dân sự luật lệ, quy tắc và lời hứa: nếu họ nghe lời và trung tín, Ngài sẽ chửa lành họ khỏi mọi bệnh. Đây là danh xưng mới của Đức Chúa Trời—Giê-hô-va rāp̄ā' (Đấng chửa lành). Bài giảng nhấn mạnh rằng thử thách trong hoang mạc không phải vô dụng mà là phần của kế hoạch giáo dục Đức Chúa Trời, để loại bỏ Ai-cập ra khỏi tấm lòng dân sự, giúp họ không còn suy nghĩ, ăn nói, cư xử như nô lệ mà như con trai, con gái của Đức Chúa Trời.
Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào đời sống và niềm tin của hội chúng hiện nay. Bài giảng hỏi: mỗi người chúng ta cần bao nhiêu Ma-ra, bao nhiêu thử thách để biết rõ lòng dạ của chính mình? Tuy nhiên, cây gỗ thường hay được diễn giải là có tính chất hóa học để lọc sạch nước, nhưng bài giảng cho rằng đó là một phép lạ của Đức Chúa Trời. Cây gỗ đó được liên kết với thập tự giá mà Đấng Christ vác lên để cứu chuộc chúng ta. Chính máu của Đấng Christ đã biến nước đắng (cuộc sống tội lỗi) thành nước ngọt (cuộc sống như con trai, con gái yêu dấu của Đức Chúa Trời). Bài giảng cũng trích dẫn câu chuyện về các môn đồ trong cơn bão để nhấn mạnh: khi Đức Chúa Trời im lặng hay chưa hành động theo ý của chúng ta, không có nghĩa là Ngài vắng mặt hoặc không có chương trình. Chúng ta phải tin cậy vào Đấng đang ở cùng chúng ta, vào Đấng Christ, trong mọi hoàn cảnh nước đắng và khó khăn.
Chủ đề