Tạ Ơn Gì?
Pastor Tan Thai · 25 tháng 11, 2017
Bài giảng suy gẫm về ý nghĩa thật sự của lòng biết ơn qua ba nhân vật: Đa-vít, Louie Zamperini, và Laura Hillenbrand. Mục sư dạy rằng con người cần Đức Chúa Trời và mối quan hệ với người thân hơn là vật chất, và chỉ khi có Chúa, sự mất mát mới được bồi hoàn.
Bài giảng mở đầu bằng cách giới thiệu ba nhân vật sống trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn: Đa-vít phải chạy trốn kẻ thù suốt gần 15 năm trong hang động hoang dã, Louie Zamperini — vận động viên Olympic người Mỹ — sống sót sau 47 ngày lênh đênh trên biển rồi bị tra tấn trong trại tù binh Nhật suốt hơn hai năm, và Laura Hillenbrand — tác giả quyển sách Unbroken — đã phải chống chọi với căn bệnh mệt mỏi trường kỳ suốt hơn 24 năm trong khi vẫn tiếp tục viết văn. Cả ba nhân vật này đều tìm được ý nghĩa và sức sống vượt qua nghịch cảnh.
Bài giảng phân tích công thức biết ơn thông thường mà con người hay dùng: mức độ biết ơn bằng điều nhận được trừ đi điều mất đi. Khi mất mát nhiều hơn nhận lãnh, lòng người trở nên cay đắng. Mục sư dùng hình ảnh khe nước khô cạn từ câu chuyện tiên tri Ê-li (I Các vua 17) để minh họa những lúc cuộc đời trống rỗng, thất vọng — khi người thân xa cách, khi con cái vấp phạm, khi bệnh tật hành hạ. Câu chuyện cảm động về em bé gái vẽ bàn tay trong bài tập lễ Tạ Ơn cũng nhắc nhở rằng con người cần tình thương và sự hiện diện của nhau hơn là của vật chất.
Mục sư chỉ ra rằng bài ca Thi Thiên 57 — được Đa-vít viết trong hang động tối tăm — là minh chứng cho lòng biết ơn dựa trên Đức Chúa Trời chứ không dựa vào hoàn cảnh. Ông Louie Zamperini sau khi tin nhận Cứu Chúa qua buổi giảng Tin Lành của mục sư Billy Graham năm 1949 đã bỏ được rượu, hồi phục hôn nhân, và tha thứ cho kẻ thù đã tra tấn mình. Đây là minh chứng rõ ràng rằng sự cứu rỗi không chỉ thay đổi cuộc đời đời sau mà còn chữa lành cả tâm linh lẫn tinh thần trong đời này.
Phần ứng dụng của bài giảng nhấn mạnh rằng công thức biết ơn của người tin Chúa phải bao gồm Đức Chúa Trời — vì khi có Chúa, không có sự mất mát nào lớn đến nỗi không đền bù lại được. Kinh Thánh trong II Cô-rinh-tô 1:3-4 dạy rằng Đức Chúa Trời yên ủi chúng ta trong mọi sự khốn khó để chúng ta cũng có thể yên ủi người khác. Mục sư kêu gọi hội chúng đừng lấy tài vật để đổi lấy quan hệ với Thượng Đế hay với những người thân yêu, vì dù của vật có mất đi nhưng khi còn Chúa và còn người thân thì vẫn còn tạo dựng lại được.
Chủ đề