VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Suy Gẫm Về Tình Yêu Thương Chúa

Pastor Tan Thai · 22 tháng 1, 2023

Thi Thiên 107:1-3Thi Thiên 107:4-5Thi Thiên 107:6aThi Thiên 107:6b-7Thi Thiên 107:8-9Khải Huyền 18:2-3Hê-bơ-rơ 11:10Thi Thiên 107:10-12Thi Thiên 107:13-14Thi Thiên 107:15-16Thi Thiên 107:17-18Thi Thiên 107:19-20Thi Thiên 107:21-22Thi Thiên 107:23-27Thi Thiên 107:28-29Thi Thiên 107:30-32Thi Thiên 107:33-34Thi Thiên 107:35-38Thi Thiên 107:39-41Thi Thiên 107:42-43Ma-thi-ơ 11:28-30

Bài giảng này suy gẫm về tình yêu thương và sự nhân từ của Đức Chúa Trời thông qua những câu chuyện trong Thi Thiên 107. Bài giảng trình bày một mẫu hình lặp lại: con người gặp khốn khổ, kêu cầu Đức Chúa Trời, và được Ngài cứu chuộc với những chứng tích kỳ diệu. Bài giảng kết thúc với lời mời gọi từ Đấng Christ để mỏi mệt và gánh nặng được yên nghỉ.

Bài giảng mở đầu bằng cách thiết lập chủ đề cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài là thiện và sự nhân từ Ngài còn đến đời đời, như được ghi trong Thi Thiên 107:1-3. Mục sư nhấn mạnh rằng những người được Đức Chúa Trời cứu chuộc khỏi tay kẻ thù sẽ ca hát lời cảm tạ. Đây là nền tảng cho toàn bộ bài giảng, hướng tập trung vào sự nhân từ của Đức Chúa Trời và phản ứng của con người cần là sự cảm tạ.

Bài giảng phát triển thông qua bốn hình ảnh cụ thể từ Thi Thiên 107 minh họa công việc cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Hình ảnh đầu tiên là những kẻ lưu lạc trong đồng vắng, bị đói khát, nhưng khi họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài dẫn họ đến một thành ở được (Thi Thiên 107:4-7). Hình ảnh thứ hai là những kẻ trong tối tăm, bị xích sắt bắt buộc vì bội nghịch lời Đức Chúa Trời, nhưng Ngài giải cứu họ và bẻ gãy xiềng của họ (Thi Thiên 107:10-14). Hình ảnh thứ ba là những kẻ ngu dại bị khốn khổ vì sự gian ác, gần chết, nhưng Đức Chúa Trời chữa lành họ (Thi Thiên 107:17-20). Hình ảnh thứ tư là những kẻ đi xuống biển bị bão tố, nhưng Đức Chúa Trời làm cho bình tịnh và dẫn họ vào bến ước ao (Thi Thiên 107:23-29). Mỗi hình ảnh tuân theo một mẫu hình: gian nan - kêu cầu - cứu chuộc - cảm tạ.

Bài giảng tiếp tục nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời có quyền sửa đổi hoàn cảnh con người. Thi Thiên 107:33-38 cho thấy Ngài có khả năng biến đồng vắng thành ao nước và cho những kẻ đói được ở tại đó, xây dựng thành phố và có sự dồi dào. Tuy nhiên, Ngài cũng có công lý: khi các vua chúa gây hà hiếp, Ngài đổ sự nhuốc nhơ trên họ (Thi Thiên 107:39-41). Các người ngay thẳng sẽ thấy công việc của Đức Chúa Trời và vui mừng, trong khi các kẻ ác sẽ ngậm miệng lại.

Bài giảng kết thúc bằng cách áp dụng sứ điệp vào đời sống của những người nghe. Thông qua lời mời gọi từ Ma-thi-ơ 11:28-30, bài giảng khuyến khích những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng Đấng Christ để được yên nghỉ. Ách của Đấng Christ là dễ chịu và gánh Ngài là nhẹ nhàng, trái ngược với sự gánh nặng của bội nghịch và tội lỗi. Bài giảng mời gọi các tín hữu hãy suy gẫm về sự nhân từ của Đức Chúa Trời và đáp lại bằng sự cảm tạ, ca ngợi, và đổi mới cuộc sống.

Chủ đề

Sự nhân từ của Đức Chúa TrờiChuộc tội và cứu chuộcKêu cầu và nhận lãnh điều cứu chuộcCảm tạ và ca ngợiCông chính và thương xót của Đức Chúa TrờiYên nghỉ trong Đấng ChristSự phục vụ Đức Chúa Trời với lòng biết ơn