VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Sức Mới Cho Năm Mới

Pastor Tan Thai · 25 tháng 1, 2014

2 Phi-e-rơ 1:12-15Ê-sai 40:25-31Ê-sai 40:12-28Ê-sai 40:27Ê-sai 40:29-311 Các Vua 19:4Ma-thi-ơ 11:28Công Vụ Các Sứ Đồ 1Ma-thi-ơ 28:20

Bài giảng nhân dịp Tết Tân Mão 2011 nhắc nhở hội chúng về nguồn sức mới đến từ Đức Chúa Trời cho những ai trông đợi Ngài. Dựa trên Ê-sai 40:25-31, mục sư khẳng định rằng Đức Chúa Trời vô hạn, toàn năng và chắc chắn ban sức mới cho những ai kiệt sức và chờ đợi Ngài.

Bài giảng mở đầu bằng sự hài hước về phong tục người Việt tại Hoa Kỳ ăn hai lần Tết trong một năm, từ đó dẫn vào chủ đề chính: thay vì đưa ra những quyết tâm năm mới, mục sư chọn nhắc nhở hội chúng về những lẽ thật căn bản đã biết nhưng dễ quên. Sứ đồ Phi-e-rơ trong 2 Phi-e-rơ 1:12-15 chính là tấm gương cho thấy sự nhắc nhở là cần thiết cho mọi người, dù già hay trẻ, bởi vì con người dễ xao lãng và hay quên.

Phần thứ hai của bài giảng đặt câu hỏi: nguồn sức của bạn đến từ đâu? Mục sư liệt kê các phương tiện con người thường dùng để có thêm sức lực như ăn uống, nghỉ ngơi, tập thể dục, nương tựa vào gia đình và bè bạn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tất cả những điều này đều có giới hạn, và điều quý báu hơn cả là lời hứa của chính Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ ban sức mới cho con dân Ngài.

Mục sư dẫn dắt hội chúng qua Ê-sai 40:12-28 để mô tả bản chất của Đấng ban sức mới: Ngài lớn hơn biển khơi và núi non, khôn ngoan hơn mọi cố vấn loài người, và các dân tộc trên đất chỉ như giọt nước, mảy bụi trước mặt Ngài. Đây là nền tảng thần học quan trọng: chúng ta có thể tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng toàn năng và toàn tri, không như con người hữu hạn.

Phần ứng dụng tập trung vào lời hứa trong Ê-sai 40:29-31: Đức Chúa Trời ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn và lực lượng cho kẻ thiếu sức. Mục sư giải thích rằng phương cách để nhận sức mới là trông đợi Chúa, tức là hướng lòng chú mục vào Ngài với đức tin và sự kiên nhẫn. Câu chuyện tiên tri Ê-li kiệt sức và tuyệt vọng trong đồng vắng (1 Các vua 19:4) được dùng để minh họa rằng ngay cả những người hầu việc Đức Chúa Trời cũng có lúc đến mức tột cùng của sức lực mình.

Bài giảng kết thúc bằng minh họa cảm động từ truyện tranh Snoopy và Charlie Brown, qua đó mục sư khẳng định: nếu một đứa bé vụng về còn có thể nói những lời an ủi chân thành với con chó mình yêu mến, thì Đức Chúa Trời càng chắc chắn hơn sẽ không để con dân Ngài mòn mỏi một mình. Lời hứa của Chúa Jêsus trước khi về trời trong Ma-thi-ơ 28 được trích dẫn để xác nhận sự hiện diện liên tục và bền vững của Ngài cùng hội chúng.

Chủ đề

Sức mới từ Đức Chúa TrờiTrông đợi và tin cậy ChúaSự vĩ đại và toàn năng của Đức Chúa TrờiSự mệt mỏi và kiệt sức trong đời sốngSự nhắc nhở và kiên trì trong đức tinSự hiện diện của Đức Chúa Trời cùng con dân NgàiĐời sống Cơ Đốc nhân trong năm mới