Sự Thương Khó của Chúa
Pastor Tan Thai · 22 tháng 3, 2018
Bài giảng trình bày về sự thương khó và sự chết của Đức Chúa Jê-sus Christ dựa trên bốn sách Phúc Âm, nhấn mạnh rằng đây là nền tảng đức tin của người Cơ Đốc. Chúa đã chịu đựng sự phản bội, tra tấn và đóng đinh trên thập tự giá vì tình yêu thương vô bờ bến dành cho nhân loại để chuộc tội và mang con người trở lại với Đức Chúa Trời.
Bài giảng mở đầu bằng việc đề cập đến những luận điểm hiện đại phủ nhận sự phục sinh của Đức Chúa Jê-sus Christ, điển hình là bộ phim tài liệu tranh cải 'Ngôi mồ đã mất của Jesus' trên kênh Discovery Channel. Tuy nhiên, bài giảng dẫn ra lời phê phán của các nhà khảo cổ học uy tín — kể cả những người không phải Cơ Đốc nhân — để chứng minh rằng những luận điểm đó không có cơ sở khoa học. Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định trong I Cô-rinh-tô 15:12 rằng nếu Đức Chúa Jê-sus Christ không sống lại thì đức tin của người Cơ Đốc hoàn toàn vô ích.
Phần chính của bài giảng dẫn người nghe qua dòng thời gian của tuần lễ cuối cùng trong cuộc đời Chúa Jê-sus. Bắt đầu từ Chúa nhật dân chúng vui mừng đón Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem với tiếng hò reo 'Đáng ngợi khen Vua nhân danh Chúa mà đến!' (Lu-ca 19:33), cho đến tối thứ Năm khi Giu-đa phản bội, Phi-e-rơ chối Chúa ba lần, và các sứ đồ còn lại bỏ trốn. Chính Đức Chúa Jê-sus đã tiên đoán trước tất cả những điều này theo Lu-ca 18:31-33, dù biết trước Ngài vẫn bước vào con đường thương khó vì tình yêu thương dành cho nhân loại.
Bài giảng tiếp tục thuật lại những sự kiện của sáng thứ Sáu: Chúa bị xét xử trong đêm tối bởi các thầy tế lễ, bị đưa đến tổng trấn Phi-lát rồi vua Hê-rốt, bị đánh đập tàn nhẫn, bị đám đông hô to 'Đóng đinh nó trên cây thập tự đi!' (Lu-ca 23:21-23). Phi-lát không tìm thấy tội gì nơi Chúa nhưng vẫn khuất phục trước áp lực của đám đông. Cuối cùng Đức Chúa Jê-sus bị đóng đinh giữa hai tên trộm cướp tại đồi Sọ và trút hơi thở cuối cùng vào lúc ba giờ chiều với lời phó thác 'Hỡi Cha, con giao linh hồn lại trong tay Cha!' (Lu-ca 23:46).
Bài giảng sử dụng hình ảnh minh họa từ thực tế: câu chuyện người đàn ông bị vợ phản bội được mục sư gặp hồi còn đại học, nhằm giúp người nghe hiểu sâu hơn nỗi đau của sự phản bội. Từ đó liên hệ đến việc các sứ đồ phản bội Chúa và thách thức người nghe tự xét lòng mình xem họ đã bao nhiêu lần từ chối Chúa để đổi lấy lợi ích vật chất, danh tiếng hay cơ hội thăng tiến trong cuộc đời.
Kết luận của bài giảng là lời kêu gọi tha thiết: Đức Chúa Jê-sus đã vì tình yêu thương vô bờ bến chịu mọi nhục hình và chết trên thập tự giá để chuộc tội lỗi của tất cả nhân loại và mang con người trở về với Đức Chúa Trời. Người nghe được kêu mời hãy tìm đến tình thương đó để tin nhận sự cứu rỗi và bước vào một cuộc đời mới.
Chủ đề