Sự Tàn Hại của Lòng Ghen Tị - Con Đường Hủy Diệt (Dẫn Đến Sự Chết)
Pastor Tan Thai · 17 tháng 7, 2022
Bài giảng phân tích sự tàn hại của lòng ghen tị như một căn bệnh phổ thông ảnh hưởng đến mọi người, kể cả tín đồ. Qua Thi Thiên 73, mục sư chỉ ra hai liều thuốc độc của ghen tị và ba bước chữa lành, dẫn đến điểm cốt lõi là Đức Chúa Jêsus Christ bị Cha lìa bỏ trên thập giá để chúng ta không bị lìa bỏ đời đời.
Bài giảng mở đầu bằng sự phân biệt rõ ràng giữa ghen tương (jealousy) và ghen tị (envy). Ghen tương mang ý nghĩa tích cực, là lòng yêu thương chân thật bảo vệ điều thuộc về mình, như Đức Chúa Trời được mô tả là Đấng ghen tương với dân sự Ngài trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-6. Ngược lại, ghen tị là sự tham muốn điều người khác có, dẫn đến cay đắng, oán trách, thù ghét, và thậm chí vui mừng khi thấy người khác thất bại hay mất mát.
Mục sư khẳng định ghen tị là một căn bệnh phổ thông không phân biệt tuổi tác, địa vị hay đức tin. Kinh Thánh ghi lại nhiều hậu quả bi thảm: Ca-in giết A-bên, các anh bán Giô-sép, vua Sau-lơ tìm giết Đa-vít, các thầy tế lễ và người Pha-ri-si tìm giết Chúa Jêsus. Ga-la-ti 5:19-21 liệt kê ghen ghét là một trong các việc làm của tánh xác thịt, và 1 Cô-rinh-tô 3:3 xác nhận đây là dấu hiệu của sự chưa trưởng thành thuộc linh.
Bài giảng trình bày hai liều thuốc độc của ghen tị qua tâm trạng của A-sáp trong Thi Thiên 73. Liều thuốc độc thứ nhất là ghen tị hao mòn và hút hết sinh lực, niềm vui trong cuộc sống vì lòng luôn so sánh và không bao giờ thỏa lòng. Liều thuốc độc thứ hai là ghen tị phá hủy sự thỏa lòng về những gì đang có, khiến mọi ơn phước trở nên không đủ, không xứng, không đáng cảm tạ. Hai liều thuốc này cùng nhau hủy diệt cả niềm vui lẫn lòng biết ơn.
Mục sư đề ra ba bước chữa lành. Bước thứ nhất là không tự dối mình nhưng thú nhận trước Chúa rằng mình đang mang lòng ghen tị. Bước thứ hai là vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, tức là nhìn mọi sự dưới ánh sáng của sự đời đời, nhận ra sự ngắn ngủi của đời này và sự cuối cùng của người gian ác. Bước thứ ba là đặt Đức Chúa Trời làm nền tảng duy nhất, vì mọi điểm tựa khác như tiền của, danh vọng, sắc đẹp rồi đều sẽ mất đi.
Bài giảng kết thúc với sứ điệp Tin Lành sâu sắc: A-sáp dù ghen tị và ngu dại như thú vật trước Chúa, vẫn được Ngài nắm tay không lìa bỏ. Nhưng Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng hoàn toàn vô tội, lại bị Cha lìa bỏ trên thập giá vì tội lỗi của chúng ta, kể cả tội ghen tị. Ngài bị lìa bỏ để những ai tin nhận Ngài sẽ không bao giờ bị Đức Chúa Trời lìa bỏ, nhưng được Ngài nắm tay dẫn dắt và cuối cùng tiếp nhận vào sự vinh hiển đời đời.
Chủ đề