Sự Chết Của Đấng Christ
Pastor Tan Thai · 19 tháng 3, 2021
Bài giảng này trình bày ý nghĩa thần học sâu sắc về sự chết của Chúa Giê-xu trên thập giá qua bối cảnh bữa ăn lễ Vượt Qua. Mục sư giải thích tại sao sự chết của Đấng Christ là quan trọng, mục đích chuộc tội thay thế của nó, và ý nghĩa thực tiễn cho đời sống người tin nhận Ngài.
Bài giảng mở đầu bằng sự tương phản giữa cái chết của các lãnh tụ tôn giáo lớn như Phật, Khổng Tử, và Mô-ha-mét với cái chết của Chúa Giê-xu. Trong khi các lãnh tụ kia qua đời trong bình an, được tôn trọng và bao quanh bởi môn đồ, Chúa Giê-xu chết lúc còn trẻ, bị phản bội, bị từ bỏ, và chịu hình phạt đóng đinh thập giá nhục nhả nhất của người La-mã. Mục sư đặt câu hỏi: tại sao những tín đồ đầu tiên lại chọn thập giá — biểu tượng của sự độc ác và nhục nhả — làm dấu hiệu cho niềm tin của họ?
Phần thứ hai tập trung vào tầm quan trọng của sự chết của Đấng Christ qua bữa ăn lễ Vượt Qua. Mục sư giải thích rằng lễ Vượt Qua kỷ niệm đêm Đức Chúa Trời giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi vòng nô lệ tại Ai-cập, và chính Chúa Giê-xu đã thay đổi lời của chủ lễ từ 'đây là bánh của sự khốn khó' thành 'này là thân thể Ta.' Qua đó, Ngài tuyên bố rằng sự hy sinh của thân Ngài là sự giải thoát trọn vẹn khỏi vòng nô lệ của tội lỗi và sự chết, là sự xuất hành kết thúc mọi xuất hành trong lịch sử cứu chuộc.
Phần thứ ba trình bày mục đích của sự chết Đấng Christ là sự chuộc tội thay thế. Mục sư dùng hình ảnh huyết chiên con bôi trên khung cửa trong đêm Vượt Qua để giải thích rằng chiên con chịu chết thay cho con trai đầu lòng trong nhà. Cũng vậy, Chúa Giê-xu — Chiên Con của Đức Chúa Trời mà Giăng Báp-tít đã chỉ ra (Giăng 1:29) — đổ huyết để chịu chết thay cho tội lỗi của loài người. Mục sư nhấn mạnh rằng chỉ có huyết của Đấng Christ mới cứu được tội, không có con đường nào khác, và sự chết của Ngài hoặc là thật sự cứu tội hoặc hoàn toàn vô nghĩa.
Phần cuối áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế. Mục sư giải thích rằng sự chết thế của Đấng Christ không tự động cứu mọi người, mà mỗi người phải cá nhân tin nhận — ăn bánh và uống chén — tức là ghi nhận vào lòng và thật sự tin rằng Đấng Christ đã xả thân, đổ huyết chết thay cho tội lỗi mình. Người tin nhận sẽ nhận được sự sống đời đời và có Đức Thánh Linh ngự trong tâm hồn. Thập giá, từng là biểu tượng của sự độc ác và nhục nhả, nay trở thành biểu tượng của sự tha thứ, bình an, hòa giải, và tình yêu thương vĩ đại nhất trong lịch sử loài người.
Chủ đề