VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Sự Bình An Vượt Quá Lý Trí

Pastor Tan Thai · 14 tháng 7, 2012

Phi-líp 4:2-9Phi-líp 4:7Ma-thi-ơ 6:25Ma-thi-ơ 14:28-31Ma-thi-ơ 5:9

Bài giảng từ Phi-líp 4:2-9 chỉ ra bốn bước thực hành để có được sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết của con người. Câu chuyện về bà Johnson sống sót qua cơn bão Katrina một mình minh họa sinh động loại bình an này trong thực tế.

Bài giảng mở đầu bằng câu chuyện thật về bà Johnson, một người phụ nữ 70 tuổi mù lòa đối mặt với cơn bão Katrina hoàn toàn một mình suốt hai tuần liền. Dù mất tất cả tài sản, bị gia đình và bạn bè bỏ lại, bà vẫn bày tỏ sự bình an và niềm vui sâu sắc khiến ngay cả các tình nguyện viên cứu trợ cũng kinh ngạc. Bà giải thích đơn giản rằng Đức Chúa Trời đã ở với bà suốt 70 năm và bà không có lý do gì để nghi ngờ Ngài lúc này.

Mục sư giải nghĩa bốn nguyên tắc từ Phi-líp 4:2-9 để phát triển sự bình an đó. Thứ nhất, không có sự bình an nếu không có sự hòa thuận (câu 2): Phao-lô khuyên nhủ Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ hòa giải, không phải vì ai đúng ai sai, nhưng vì chính sự xung đột mới là vấn đề. Nhiều cuộc tranh cãi trong Hội Thánh thực ra là về quyền lực và sự kiểm soát chứ không phải về chân lý hay đạo đức. Thứ hai, sự bình an thật được nuôi dưỡng qua sự thờ phượng chân thành (câu 4): Phao-lô phân biệt niềm vui nội tâm với hạnh phúc phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Niềm vui là trạng thái tin tưởng và hy vọng nơi Đức Chúa Trời, không bị lay chuyển dù hoàn cảnh thay đổi, như Phao-lô ca ngợi Đức Chúa Trời ngay cả khi bị tù ngục.

Thứ ba, không thể có sự bình an thật khi còn lo lắng (câu 6): Mục sư lập luận rằng lo âu là cảm xúc duy nhất không có giá trị thực tế, vì nó không liên quan đến thực tại hiện tại mà chỉ là nỗi sợ về một tương lai chưa xảy ra. Lo âu là sự thiếu đức tin, bỏ Đức Chúa Trời ra ngoài bức tranh cuộc sống. Chúa Giê-su trong Bài Giảng Trên Núi dạy rằng lo lắng là một phản ứng bạn có thể chọn lựa, và thay vào đó bạn có thể chọn đức tin và sự tin cậy. Thứ tư, sự bình an thuộc về những người có tâm trí được rèn luyện kỷ luật (câu 8): Phao-lô kêu gọi tập trung suy nghĩ vào những điều chân thật, đáng tôn, công bình, và thánh khiết. Câu chuyện Phi-e-rơ đi trên mặt nước minh họa rằng khi chúng ta rời mắt khỏi Đấng Christ để nhìn vào sóng gió, đức tin lung lay và chúng ta bắt đầu chìm.

Bài giảng kết luận rằng bà Johnson là minh họa sống động cho tất cả bốn nguyên tắc này. Bà không phủ nhận thực tế, không dồn nén cảm xúc, nhưng bà là người bước đi với Đức Chúa Trời trong sự khiêm nhường và vâng phục, và bà đã đưa ra những lựa chọn thuộc linh đúng đắn. Đây là loại sự bình an mà mọi Cơ Đốc nhân đều khao khát và có thể đạt được khi đổ đầy tâm trí bằng Lời Đức Chúa Trời.

Chủ đề

Sự bình an của Đức Chúa TrờiThờ phượng và niềm vui trong nghịch cảnhLo âu và đức tinHòa giải trong Hội ThánhTâm trí kỷ luật và sự thánh hóaĐức tin thực hành trong hoàn cảnh khó khănSự cầu nguyện và tạ ơn