VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Sống Đạo: Cuộc Chiến Trong Tôi

Pastor Tan Thai · 6 tháng 11, 2022

Rô-ma 7:14-25Rô-ma 7:15Rô-ma 7:19Rô-ma 7:21-23Rô-ma 7:24Rô-ma 7:7-81 Ti-mô-thê 1:15Ma-thi-ơ 7:4-5Ma-thi-ơ 26:41Ê-phê-sô 4:22-24Cô-lô-se 3:9-10

Bài giảng khám phá cuộc chiến nội tâm giữa con người cũ và con người mới trong đời sống của người tin Chúa, dựa trên Rô-ma 7:14-25. Phao-lô thú nhận rằng dù muốn làm điều lành, điều ác vẫn bám theo ông, và không ai có thể thắng cuộc chiến này bằng sức riêng mình. Giải pháp duy nhất không nằm trong nỗ lực cá nhân hay luật pháp, nhưng là nhờ Đức Chúa Jêsus Christ.

Bài giảng được giảng vào Chúa Nhật ngày 6 tháng 11 năm 2021, tập trung vào một trong những thực tế quan trọng nhất của đời sống đạo: cuộc chiến nội tâm xảy ra trong tâm linh mỗi người tin Chúa. Dựa trên Rô-ma 7:14-25, mục sư chỉ ra rằng trở ngại lớn nhất cho đời sống đạo không phải là hoàn cảnh hay người chung quanh, nhưng chính là bản thân mỗi người. Cả đời sống đạo có thể được hiểu như một cuộc chiến tranh giữa con người cũ trước khi tin Chúa và con người mới sau khi tin Chúa, dù cả hai cùng chung một thể xác và một tên tuổi.

Để minh họa, bài giảng sử dụng tiểu thuyết nổi tiếng của Robert Louis Stevenson là 'Bác Sĩ Jekyll và Ông Hyde' (1886), trong đó một bác sĩ lương thiện bị biến thành một kẻ giết người tàn ác. Mục sư lập luận rằng tác giả Stevenson, một tín đồ lớn lên trong gia đình tin kính Chúa, có thể đã lấy ý tưởng từ lời dạy của Phao-lô trong Rô-ma 7. Ba điểm tương đồng được rút ra: thứ nhất, tiềm ẩn trong mỗi người là một bản ngã xấu xa mà quan niệm 'nhân chi sơ tính bổn thiện' không thể giải thích được; thứ hai, bản tính tội lỗi đó thường bị che giấu kỹ càng ngay cả trong những người có vẻ đạo đức bên ngoài; thứ ba, con người không bao giờ có thể đối phó với tội lỗi bằng quyết tâm và ý chí của bản thân.

Bài giảng trình bày bốn hậu quả khi người tin Chúa cố gắng chiến thắng tội lỗi bằng sức riêng mình: quẩn trí và rối loạn không lối thoát, mặc cảm tội lỗi và xấu hổ, thất vọng và nản lòng, và cuối cùng là tuyệt vọng bỏ cuộc. Mục sư dùng hình ảnh xác chết bị buộc vào kẻ giết người như một hình phạt thời cổ để minh họa cho gánh nặng của tội lỗi mà con người phải mang theo mỗi ngày. Ông cũng chỉ ra rằng luật pháp không thể giải quyết tội lỗi, mà thực tế còn kích thích tội lỗi bùng phát thêm, minh chứng qua ví dụ lịch sử về đạo luật cấm rượu tại Hoa Kỳ và nghiên cứu của Rô-ma 7:7-8.

Phần kết luận mở ra hy vọng khi mục sư trích dẫn tiếng kêu tuyệt vọng của Phao-lô 'Khốn thay cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể sẽ chết này?' và câu trả lời ngay sau đó: 'Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta!' Giải pháp không phải là thêm kiến thức hay cố gắng nhiều hơn, nhưng là chính Đức Chúa Jêsus Christ. Bài giảng kết thúc bằng cách giới thiệu hai đoạn Kinh Thánh từ Ê-phê-sô 4:22-24 và Cô-lô-se 3:9-10 về việc lột bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới, hứa hẹn sẽ phát triển chủ đề này trong tuần tiếp theo.

Chủ đề

Cuộc chiến nội tâm giữa con người cũ và con người mớiBản tính tội lỗi và sự bại hoại của con ngườiGiới hạn của luật pháp và ý chí cá nhân trong việc chiến thắng tội lỗiSự cứu rỗi và giải phóng nhờ Đức Chúa Jêsus ChristThánh hóa và đổi mới tâm linhMặc cảm tội lỗi, thất vọng và tuyệt vọng trong đời sống đạoÂn điển Đức Chúa Trời vượt trội hơn nỗ lực con người