Sống Chết Nơi Quyền Của Lưỡi – Sức Mạnh Lời Nói
HT Albuquerque · 30 tháng 10, 2023
Bài giảng này khám phá sức mạnh của lời nói dựa trên Châm Ngôn 18:21 và Gia-cơ 3:1-12. Lời nói là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất giữa con người và có khả năng điều khiển cuộc đời, tàn phá hoặc xây dựng. Mục sư nhấn mạnh rằng lời nói của chúng ta sẽ quyết định vận mệnh của chúng ta vào ngày phán xét.
Đoạn đầu trình bày tầm quan trọng của lời nói trong cuộc sống của con người. Mục sư chỉ ra rằng không có đề tài nào về sự khôn ngoan cần thiết hơn lời nói, vì lời nói là phương tiện giao tiếp chính yếu, dùng để diễn đạt ý muốn, suy nghĩ, trao đổi tin tức, giải thích ý kiến và bày tỏ tình cảm. Sách Châm Ngôn dạy hơn 100 câu về lời nói, và lời nói có khả năng hồi sinh một dân tộc trong tuyệt vọng hoặc giết chết một người đang tràn hy vọng. Ông lấy ví dụ từ Winston Churchill và các câu danh ngôn Việt để chứng minh rằng tất cả các dân tộc đều xem trọng lời nói.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm về mặc khải của Đức Chúa Trời qua lời nói. Chúa tạo dựng trời đất vũ trụ qua Lời phán của Ngài, và Kinh Thánh là Lời khải thị của Đức Chúa Trời cho loài người. Mục sư trích dẫn Giăng 1:1-4 để chứng minh rằng Ngôi Lời chính là Đức Chúa Trời, và muôn vật được tạo nên bởi Ngài. Ông nhấn mạnh rằng Chúa Jêsus dạy rõ trong Ma-thi-ơ 12:34-37 rằng mỗi người sẽ bị xét xử bởi chính lời nói của mình vào ngày phán xét, vì lời nói bộc lộ những gì đầy dẫy trong lòng.
Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp về sức mạnh điều khiển của lời nói vào đời sống thực tế. Mục sư dùng hình ảnh hàm thiếc trong miệng ngựa và bánh lái của tàu để chứng minh rằng vật nhỏ có khả năng điều khiển vật to lớn. Tương tự, lưỡi dù nhỏ có khả năng điều khiển cuộc đời con người. Ông hỏi: ai hay điều gì điều khiển lời nói của chúng ta – hoàn cảnh, người khác, hay Đức Chúa Trời? Ông khuyến khích người tín đồ để Chúa điều khiển lời nói mình, để lời nói được dùng để thay đổi hoàn cảnh chứ không để hoàn cảnh điều khiển miệng.
Đoạn thứ tư trình bày sức mạnh tàn phá của lưỡi thông qua hình ảnh lửa cháy và chất độc. Mục sư kể lại vụ cháy tại Saint Louis năm 1849 và Chicago năm 1871, nơi một ngọn lửa nhỏ thiêu hủy toàn thành phố, để minh họa cách một lời nói tưởng nhỏ có thể đốt rụi tình bạn, gia đình, hội thánh. Ông giải thích rằng lưỡi cũng như thú vật hung dữ, độc hại không ai có thể chế ngự được hoàn toàn, và chất độc của lưỡi thấm từ từ vào người nghe, gây hại dai dẳng. Ông nhấn mạnh rằng sức mạnh tàn phá xuất phát từ lòng xấu, vì người tốt phát ra điều tốt, người xấu phát ra điều xấu.
Đoạn thứ năm áp dụng sức mạnh nuôi dưỡng và xây dựng của lời nói. Mục sư dùng hình ảnh nước uống và trái ăn để chứng minh rằng lời nói không chỉ có sức mạnh tàn phá mà còn nuôi dưỡng, mang lại sự sống. Một lời khen tặng chân thành có thể làm vui vẻ cả tuần, những lời an ủi khi khó khăn mang lại khích lệ và sức sống mới. Ông đưa ra những lời khuyên cụ thể: hãy cẩn thận khi đùa, đừng phê bình trước đám đông, tránh nói xấu anh chị em sau lưng, học nhận lỗi và xin tha lỗi. Ông kết luận bằng lời dạy quan trọng của Chúa Jêsus rằng vào ngày phán xét, mỗi người sẽ phải trả lời về lời nói cẩu thả của mình, vì bởi lời nói mà người sẽ được xem là công chính hoặc bị kết tội.
Chủ đề