Sống Chết Nơi Quyền Của Lưỡi – Sự Hồi Phục Của Lời Nói
HT Albuquerque · 5 tháng 11, 2023
Bài giảng nhấn mạnh sức mạnh của lời nói và trách nhiệm của Cơ Đốc nhân trong cách sử dụng lưỡi. Lời nói có thể mang lại sự sống hoặc sự chết, do đó chúng ta cần nói lời chân thật, tử tế, khôn ngoan, và can đảm. Sự sống lại của Chúa Cứu Thế là nền tảng để chúng ta được phục hồi và sống với phẩm tính lời nói đúng đắn.
Đoạn đầu trình bày chủ đề chính về sức mạnh của lời nói trong cuộc sống con người. Theo Châm Ngôn 18:20-21 và Ma-thi-ơ 12:36-37, bản thân chúng ta sẽ nhận kết quả từ những lời nói của mình, dù là xưng công chính hay bị kết tội. Lười là một trong những bộ phận cơ thể con người có sức mạnh lớn nhất, nhưng cũng là khó quản lý nhất. Mục sư kêu gọi hội chúng nhận ra rằng lời nói không phải là vấn đề nhỏ, mà là biểu hiện trực tiếp của tâm hồn chúng ta.
Đoạn thứ hai phát triển năm phẩm tính của lời nói chân thật mà Cơ Đốc nhân nên theo đuổi. Thứ nhất, lời nói phải chân thật, trung thực, không dối trá. Thứ hai, lời nói phải tử tế, nhân hậu, mềm mại thay vì mai mỉa hay cay đắng. Thứ ba, lời nói phải khôn ngoan, đúng nơi đúng lúc, thay vì vô suy nghĩ. Thứ tư, lời nói cần có mực thước và dễ dàng, tức là nói ít hơn nói nhiều. Thứ năm, lời nói phải thẳng thắng và can đảm, không úp úp mở mở hay nói lời hai nghĩa. Theo Ê-phê-sô 4:15, mục sư nhấn mạnh rằng chúng ta nên "lấy tình yêu thương nói lên sự thật, để trong mọi sự chúng ta tăng trưởng, vươn lên Đấng làm đầu, tức là Chúa Cứu Thế".
Đoạn thứ ba giải thích nền tảng thần học của phẩm tính lời nói. Gia-cơ 3:7-10 miêu tả lưỡi là một vật dữ, đầy dẫy những chất độc, mà không ai có thể trị phục được. Ma-thi-ơ 12:34-35 dạy rằng "do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra", cho nên lời nói của chúng ta phản ánh nội dung tâm hồn. Nếu lòng ta chứa đầy điều tốt, lời nói sẽ tốt; nếu chứa đầy điều xấu, lời nói sẽ xấu.
Đoạn thứ tư áp dụng sứ điệu vào đời sống thực tế thông qua sự chuộc tội của Chúa Cứu Thế. Rô-ma 5:5-10 nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là kẻ có tội, và Đấng Christ chịu chết vì chúng ta để hòa giải chúng ta với Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta đã được tha thứ, chúng ta phải học cách tha thứ cho người khác, như Ma-thi-ơ 18:21-22 dạy về việc tha thứ vô hạn.
Đoạn thứ năm kết thúc với lời gọi hành động cụ thể. Châm Ngôn 6:2-5 cảnh báo về sức mạnh ràng buộc của lời hứa, khuyến khích tìm cách giải thoát bản thân khỏi những cam kết không khôn ngoan. Cô-lô-se 3:12-14 kết luận rằng vì chúng ta là những người được Đức Chúa Trời lựa chọn, hãy mặc lấy lòng thương xót, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục, và lòng yêu thương. Qua sự phục hồi của lời nói, chúng ta tôn vinh Chúa Cứu Thế và xây dựng cộng đồng hội thánh khỏe mạnh.
Chủ đề