VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Sống Chết Nơi Quyền Của Lưỡi – Sự Hồi Phục Của Lời Nói

HT Albuquerque · 6 tháng 11, 2023

Châm Ngôn 18:21Ma-thi-ơ 12:36-371 Giăng 4:7-8Giăng 14:6Ê-phê-sô 4:15Gia-cơ 3:7-10Ma-thi-ơ 26:31-35Gia-cơ 3:5-6Rô-ma 5:8-10Ma-thi-ơ 18:21-22Châm Ngôn 6:2-5Cô-lô-se 3:12-14Ê-phê-sô 5:21

Bài giảng này tập trung vào tầm quan trọng của lời nói trong cuộc sống Cơ Đốc nhân, dựa trên lời dạy của Chúa trong Châm Ngôn 18:21 rằng sống chết ở nơi quyền của lưỡi. Mục đích của sự hồi phục lời nói là để lời nói chúng ta đáng nghe, đáng tin và đáng nhận. Mục sư giải thích rằng mỗi người chúng ta đều vấp phạm trong lời nói, gây ra những hậu quả nghiêm trọng như mất tình bạn, gây hiểu lầm, và làm mất đi sự tin tưởng.

Bài giảng bắt đầu bằng việc nhấn mạnh rằng không có chủ đề nào cần thiết và quan trọng hơn lời nói, bởi lời nói là sự thể hiện của suy nghĩ, hiểu biết bên trong lòng, và là phương cách giao tiếp quan trọng nhất giữa người và người. Mục sư chỉ ra rằng Chúa Jêsus dạy trong Ma-thi-ơ 12:36-37 rằng đến ngày phán xét, mỗi người sẽ bị xét xử bởi chính lời nói của mình. Do đó, nếu chúng ta thật sự tin và hiểu lời dạy này, lời nói của chúng ta mỗi ngày chắc chắn sẽ thay đổi.

Mục đích của sự hồi phục lời nói gắn liền với mục đích của lời nói, đó là để lời nói chúng ta đáng nghe, đáng tin, và đáng nhận. Để lời nói có thể giúp ích lợi cho người nghe, nó phải là nguồn nước mát trong cơn khát, là cây trái đem lại thức ăn và bổ dưỡng. Nếu chúng ta nói mà không ai nghe, hoặc nếu người nghe không tin, thì lời nói không có ích gì. Khi không có hồi phục lời nói và quan hệ, trong tương lai không ai muốn nghe ai, không ai tin ai.

Lý do cần sự hồi phục là vì tất cả chúng ta đều vấp phạm trong lời nói, đều phạm lỗi và phạm tội. Gia-cơ dạy rằng tuy loài người có thể trị phục các loài vật, nhưng cái lưỡi không ai trị phục được. Ví dụ về Phi-e-rơ và các môn đồ, khi họ hứa sẽ không bao giờ lìa bỏ Chúa nhưng rồi phủ nhận Chúa ba lần, cho thấy lý do lời nói cần phải được hồi phục. Bài giảng liên kết những hậu quả của lỡ lời: làm cho người nghe buồn giận, làm mất tình bạn, gây sự hiểu lầm và xích mích, và khiến cho lời nói mình không còn đáng nghe, đáng tin, đáng học.

Cách để hồi phục lời nói cần hai điều chính: thứ nhất, nhận lỗi mình đã phạm cùng người và xin tha thứ, điều này cần lòng khiêm nhường và can đảm; thứ hai, tha thứ cho người phạm lỗi cùng mình, điều này cần lòng yêu thương và kiên nhẫn. Mục sư nhấn mạnh rằng chúng ta cần tha thứ cho dù người làm lỗi không nhận lỗi, như Chúa đã tha thứ chúng ta khi chúng ta còn phạm tội và là kẻ thù nghịch. Cuối cùng, để tăng sức mạnh nuôi dưỡng phẩm tính lời nói, chúng ta cần cầu nguyện, lắng nghe lời nhận xét của người nghe, và chủ ý thay đổi.

Chủ đề

Sức mạnh của lời nói và hậu quả của nóSự hồi phục của lời nói và quan hệKhiêm nhường, can đảm, và tha thứPhân biệt lỡ lời và nói dối có chủ ýLắng nghe chân thực trước khi nóiTình yêu thương và sự thật trong lời nói