Sống Chết Nơi Quyền Của Lưỡi – Phẩm Tính Của Lời Nói
HT Albuquerque · 29 tháng 10, 2023
Bài giảng khẳng định rằng lời nói của chúng ta quyết định cuộc sống hoặc cái chết của mình, phản ánh tính cách nội tâm. Bạn sẽ được xưng công chính hoặc bị kết tội dựa trên lời nói của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Bài giảng trình bày năm phẩm tính của lời nói Cơ Đốc nhân: chân thật, tử tế, khôn ngoan, thẳng thắng, và điều độ.
Đoạn đầu trình bày chủ đề chính: lời nói của chúng ta có sức mạnh xác định tương lai tinh thần. Dựa trên Châm Ngôn 18:20-21 và Ma-thi-ơ 12:36-37, bài giảng dạy rằng người ta sẽ trả lời về mọi lời nói cẩu thả vào ngày phán xét, và bởi lời nói của mình, con người sẽ được xưng công chính hoặc bị kết tội. Lời nói không phải chỉ là phương tiện giao tiếp mà là biểu hiện của linh hồn và tấm lòng con người, vì điều gì dư dật trong lòng thì miệng nói ra.
Đoạn thứ hai phát triển năm phẩm tính của lời nói Cơ Đốc nhân. Thứ nhất, lời nói phải chân thật, trung thực, không dối trá hay lừa lọc, như Ma-thi-ơ 5:33-37 dạy rằng phải nói phải thì nói phải, không thì nói không, bởi thêm bớt bất cứ điều gì đều từ quỷ mà đến. Thứ hai, lời nói phải tử tế, nhân hậu, khả ái, mềm mại thay vì mai mĩa, nguyền rủa, hay độc ác, như Châm Ngôn 12:18 dạy rằng lời nói mất suy nghĩ như lưỡi gươm đâm thủng nhưng lưỡi người khôn ngoan chữa lành. Thứ ba, lời nói phải khôn ngoan, đúng nơi, đúng lúc, như Châm Ngôn 15:23 nói rằng miệng đối đáp giỏi là niềm vui cho một người. Thứ tư, lời nói phải thẳng thắng, can đảm trong tình yêu thương, như Châm Ngôn 27:5-6 khẳng định rằng một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín. Thứ năm, lời nói phải có điều độ, nói ít hơn nói nhiều, như Châm Ngôn 10:19 dạy rằng hễ nhiều lời thì sẽ không thiếu vấp phạm nhưng người khôn ngoan gìn giữ môi miệng mình.
Đoạn thứ ba nhấn mạnh nền tảng thần học của phẩm tính lời nói. Lời nói có sáu hình ảnh: nó có thể điều khiển, tàn phá, hoặc bồi dưỡng người khác. Gia-cơ 1:26 cảnh báo rằng nếu ai tưởng mình tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình lại lừa dối lòng mình thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Điều này cho thấy rằng kiểm soát lời nói là dấu hiệu thiết yếu của đức tin thật, vì lưỡi là cơ quan phát lên cả lời thờ phượng lẫn lời phỉ báng, cả lời tử tế lẫn lời nguyền rủa. Bài giảng dạy rằng Châm Ngôn 6:16-19 liệt kê ba mươi điều Đức Giê-hô-va ghét, trong đó có lưỡi dối trá và kẻ làm chứng gian.
Đoạn thứ tư áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế. Ê-phê-sô 4:15 dạy rằng chúng ta phải nói sự thật trong tình yêu thương để trong mọi sự tăng trưởng, vươn lên Đấng làm đầu, tức là Chúa Cứu Thế. Bài giảng khuyên rằng lời nói của bạn phải phản ánh phẩm tính Đấng Christ, không dùng lời nói để gây hại, thao túng, hoặc tổn thương người khác. Thay vào đó, hãy dùng lời nói để chữa lành, xây dựng, bảo vệ những kẻ yếu đuối, và chứng kiến cho Chúa. Vì cuối cùng, lời nói của bạn sẽ khai sáng hoặc che phủ vinh quang Đức Chúa Trời.
Chủ đề