Sống Chết Nơi Quyền Của Lưỡi – Phẩm Tính Của Lời Nói
Pastor Tan Thai · 1 tháng 10, 2023
Bài giảng xây dựng trên Châm Ngôn 18:21 về quyền lực của lời nói trong đời sống người tin Chúa. Lời nói là thể hiện suy nghĩ, hiểu biết, tính hạnh của một người và là phương cách giao tiếp quan trọng nhất giữa người với người. Mỗi lời nói chúng ta sẽ bị xét xử vào ngày phán xét theo Ma-thi-ơ 12:36-37.
Bài giảng nhấn mạnh tầm quan trọng của lời nói vì nó là thể hiện của suy nghĩ, hiểu biết bên trong lòng, là sự bày tỏ của thái độ và tính hạnh của một người. Lời nói là phương cách giao tiếp quan trọng nhất giữa người và người, qua đó chúng ta diễn đạt ý muốn, suy nghĩ, ước mơ, trao đổi tin tức và bày tỏ yêu thương. Đặc biệt, Mục sư dạy rằng theo Ma-thi-ơ 12:36-37, vào ngày phán xét, mỗi người sẽ bị xét xử bởi chính lời nói của mình, điều này làm thay đổi cách chúng ta nói hàng ngày.
Kinh Thánh dạy về năm phẩm tính cần có của người có bông trái Thánh Linh liên quan đến lời nói: thứ nhất, lời chân thật, trung thực, không dối trá hay lừa lọc; thứ hai, lời tử tế, nhân hậu, khả ái, mềm mại thay vì lời mai mĩa, nguyền rủa hay độc ác; thứ ba, lời khôn ngoan, đúng nơi, đúng lúc thay vì nói suy động không cân nhắc; thứ tư, lời thẳng thắng, can đảm trong tình yêu thương thay vì úp úp mở mở; thứ năm, mực thước, dẽ dặt trong lời nói. Nền tảng của tất cả năm phẩm tính này là sự thật và tình yêu thương, theo Ê-phê-sô 4:15.
Mục sư dạy về sức mạnh của lời nói qua ba hình ảnh từ Gia-cơ 3:1-12: hàm thiếc khiển ngựa và bánh lái của tàu biểu thị khả năng điều khiển; ngọn lửa và vật dữ đầy chất độc biểu thị sức tàn phá; và nguồn suối nước cây sinh trái biểu thị khả năng nuôi dưỡng. Lời nói có thể gây thương tích như lưỡi gươm đâm, và khác với gương đâm, vết thương lời nói không thấy được nhưng có thể chia rẽ gia đình, hòm thánh, tổn thương danh dự một người. Lời nói không chỉ giết thể xác mà còn giết đời sống nội tâm, tâm linh và đời sống cộng đồng.
Bài giảng áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế của hội chúng bằng cách chỉ ra rằng người tin Chúa cần nhận lấy trách nhiệm của lời nói, phải nói thật dù khó khăn, phải nói thật với tình yêu thương chứ không phải để làm nhục, phải nói khôn ngoan đúng nơi đúng lúc với cách thức thích ứng với người nghe, và phải biết kiểm soát lời nói, nói ít hơn nói nhiều để tránh vấp phạm. Mục sư nhắc nhở rằng nếu không gìn giữ lời nói thì không thể mang bông trái Thánh Linh, vì bông trái Thánh Linh thể hiện qua hành động, thái độ và hơn hết qua lời nói.
Chủ đề