VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Sống Chết Nơi Quyền Của Lưỡi

Pastor Tan Thai · 24 tháng 7, 2022

Châm Ngôn 18:21Châm Ngôn 18:20Châm Ngôn 18:4Châm Ngôn 10:11Châm Ngôn 12:17-18Châm Ngôn 26:4-5Châm Ngôn 26:20-24Châm Ngôn 6:16-20Hê-bơ-rơ 11:3Giăng 1:1-4Ma-thi-ơ 12:34-37Ma-thi-ơ 12:36-37Gia-cơ 1:26Gia-cơ 3:1-2Gia-cơ 3:3-4Gia-cơ 3:5-6Gia-cơ 3:7-8Gia-cơ 3:9-10Gia-cơ 3:11-12Cô-lô-se 4:6Ê-phê-sô 4:29Thi Thiên 141:3-4

Bài giảng khám phá sức mạnh to lớn của lời nói dựa trên Châm Ngôn 18:21 và Gia-cơ 3. Lưỡi có ba sức mạnh chính: điều khiển, tàn phá, và nuôi dưỡng, và mỗi Cơ Đốc nhân có trách nhiệm dùng lời nói cách khôn ngoan trước mặt Đức Chúa Trời.

Bài giảng được mục sư trình bày tại Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Albuquerque vào ngày 24 tháng 07, 2022, lấy câu Châm Ngôn 18:21 làm nền tảng: "Sống chết ở nơi quyền của lưỡi." Phần mở đầu trích dẫn nhiều tục ngữ Việt Nam và danh ngôn thế giới để làm nổi bật tầm quan trọng của lời nói trong đời sống con người, từ Khổng Tử, Pascal, Pythagore đến Nguyễn Trãi, khẳng định rằng lời nói có sức mạnh ảnh hưởng sâu xa đến cá nhân, gia đình và xã hội.

Bài giảng được xây dựng quanh ba sức mạnh của lưỡi, minh họa qua sáu hình ảnh từ Gia-cơ 3. Sức mạnh thứ nhất là điều khiển: giống như hàm thiếc điều khiển con ngựa và bánh lái điều khiển con tàu lớn, lưỡi tuy nhỏ nhưng có khả năng kiểm soát toàn bộ con người. Sức mạnh thứ hai là tàn phá: Gia-cơ 3:5-8 so sánh lưỡi với một mồi lửa nhỏ có thể đốt cháy cả khu rừng, và khẳng định không ai có thể tự mình chế ngự lưỡi vì nó là một thứ đầy chất độc giết người. Châm Ngôn 6:16-20 liệt kê lưỡi dối trá và lời gian trong số những điều Đức Chúa Trời ghét.

Sức mạnh thứ ba là nuôi dưỡng: Gia-cơ 3:11-12 dùng hình ảnh nguồn nước để chỉ ra rằng từ một miệng không thể ra cả lời lành lẫn lời nguyền rủa. Châm Ngôn 10:11 và 18:4 nhấn mạnh miệng người công bình là nguồn sự sống, và lời nói khôn ngoan giống như thuốc hay chữa lành. Ê-phê-sô 4:29 kêu gọi Cơ Đốc nhân chỉ nói những lời lành có ích cho kẻ nghe.

Nền tảng thần học của bài giảng được đặt trên mối liên hệ giữa lòng người và lời nói. Ma-thi-ơ 12:34-37 dạy rằng do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra, và đến ngày phán xét mỗi người phải trả lời về mọi lời nói cẩu thả của mình. Gia-cơ 1:26 cảnh báo rằng ai không kiềm giữ lưỡi mình thì sự tin đạo của người ấy thật vô ích. Hê-bơ-rơ 11:3 và Giăng 1:1-4 nhắc nhở rằng chính Đức Chúa Trời đã dùng Lời để tạo dựng vũ trụ, khẳng định sức mạnh thiêng liêng của ngôn ngữ.

Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực tế: mỗi Cơ Đốc nhân cần cầu nguyện theo Thi Thiên 141:3-4 xin Đức Chúa Trời giữ miệng và canh cửa môi mình. Lưỡi không thể được chế ngự bởi sức riêng của con người, mà cần sự thánh hóa từ bên trong bởi Đức Thánh Linh, để lời nói phản ánh tấm lòng đã được đổi mới và mang lại sự sống thay vì sự chết cho những người xung quanh.

Chủ đề

Sức mạnh và hậu quả của lời nóiKiềm chế lưỡi và sự thánh hóaMối liên hệ giữa tấm lòng và lời nóiTrách nhiệm trước ngày phán xétLời nói xây dựng và nuôi dưỡng người khácSức tàn phá của lời nói gian dối và nguyền rủaCầu nguyện để được Đức Chúa Trời giữ miệng