Quyền Năng Thay Đổi Trong Đức Thánh Linh – Từ Nô Lệ Trở Nên Kế Tự
Pastor Tan Thai · 3 tháng 5, 2015
Bài giảng này thuộc loạt bài 'Trận Chiến Vô Hình', tập trung vào vai trò của Đức Thánh Linh trong việc giải phóng người tin Chúa khỏi vòng nô lệ xác thịt và tội lỗi. Qua Rô-ma 8, mục sư giải thích sự tương phản giữa đời sống sống theo xác thịt và đời sống sống theo Đức Thánh Linh, dẫn đến tư cách làm con và người kế tự của Đức Chúa Trời.
Bài giảng mở đầu bằng cách ôn lại bài trước, nhắc đến bốn khí giới của tội lỗi trong xác thịt: suy nghĩ không kiểm soát, ham muốn không kềm hãm, giận ghét sinh ra cay đắng, và lo lắng dẫn đến tuyệt vọng. Mục sư khẳng định rằng lòng người vốn dối trá và xấu xa theo Giê-rê-mi 17:9, nhưng chính Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời tự nguyện ngự vào đó để dọn sạch và đổi mới từ bên trong.
Sử dụng Rô-ma 8:5-9, bài giảng làm rõ sự tương phản giữa người sống theo xác thịt và người sống theo Đức Thánh Linh. Mục sư giải thích rằng người tin Chúa vẫn có thể sống theo xác thịt trong một giai đoạn, nhưng không thể sống hoài như vậy mà không bị Đức Chúa Trời sửa phạt. Dựa vào 1 Cô-rinh-tô 3:1-3 và Ga-la-ti 5:19-23, mục sư đối chiếu các việc làm của xác thịt với trái của Đức Thánh Linh, nhấn mạnh rằng đời sống trưởng thành thuộc linh không chỉ là biết điều sai mà còn là có ý chí từ bỏ điều sai đó.
Mục sư dạy rằng Đức Thánh Linh là bằng chứng cụ thể và rõ ràng nhất của người thật sự thuộc về Đức Chúa Trời, trích dẫn 'Ai không có Đức Thánh Linh của Đấng Christ, người ấy không thuộc về Ngài' (Rô-ma 8:9). Để nhận sự thay đổi từ Đức Thánh Linh, người tin Chúa cần: ý thức mình cần được thay đổi, ý thức mình không tự thay đổi được, nhường quyền kiểm soát hoàn toàn cho Đức Thánh Linh, và cầu xin Ngài ban ý nghĩ mới, ước muốn mới theo lời Kinh Thánh.
Phần cuối bài giảng triển khai chủ đề 'Từ Nô Lệ Trở Nên Kế Tự' dựa trên Rô-ma 8:15-17. Vì là con Đức Chúa Trời, người tin Chúa được gọi Ngài là 'A-ba, Cha' – một danh xưng thân mật, gần gũi. Hơn nữa, họ còn được nhận làm người kế tự của Đức Chúa Trời và đồng kế tự với Đấng Christ, với điều kiện chịu khổ cùng Ngài.
Để minh họa, mục sư nêu gương sứ đồ Phao-lô qua 2 Cô-rinh-tô 11:23-28 và 2 Ti-mô-thê 1:15-16; 4:16-17, cho thấy rằng dù bị bỏ rơi và chịu khổ, Phao-lô không rơi vào cay đắng nhờ Đức Thánh Linh ngự trong ông. Mục sư kết luận rằng dù Đức Chúa Trời không đòi hỏi mọi tín đồ phải chịu đòn roi hay tù đày, ít nhất mỗi người cần thay đổi suy nghĩ, thái độ, lời nói và hành động để đẹp lòng Đức Thánh Linh.
Chủ đề