VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Quên Sự Đằng Sau, Bươn Theo Sự Tới Trước

Pastor Tan Thai · 30 tháng 12, 2017

Phi-líp 3:12-15Ma-thi-ơ 5:11Ma-thi-ơ 16:26Lu-ca 9:62Hê-bơ-rơ 10:17Truyền Đạo 7:10Sáng Thế Ký 41:51-52Lu-ca 15:29-30Ê-sai 40:29-31

Bài giảng dựa trên Phi-líp 3:13-15, hướng dẫn Cơ Đốc nhân cách đối diện với quá khứ, hiện tại và tương lai. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng người đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy cần tập trung như tia laser, buông bỏ những điều đã qua và kiên trì bươn tới mục đích Chúa định.

Bài giảng mở đầu bằng một câu hỏi thực tiễn: chúng ta làm gì với quá khứ, hiện tại và tương lai? Qua câu chuyện minh họa về hai người bạn gặp nhau, mục sư chỉ ra rằng nhiều người bị mắc kẹt trong vòng lẫn quẫn: buồn vì quá khứ, lo cho tương lai, và không biết phải làm gì trong hiện tại. Đoạn Kinh Thánh Phi-líp 3:12-15 được đặt làm nền tảng, với ba điểm chính: tập trung khi đã được Chúa giựt lấy, quên đi sự đằng sau, và bươn theo sự đằng trước.

Phần đầu nhấn mạnh sức mạnh của sự tập trung qua hình ảnh tia laser. Mục sư giải thích rằng từ 'bươn tới' trong nguyên ngữ cũng được dùng để nói về sự bắt bớ, hàm ý theo đuổi với mục đích dứt khoát và không bị chi phối. Phao-lô, trước khi tin Chúa, là tia laser gây hại; sau khi được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy, ông trở thành tia laser truyền bá Tin Lành. Lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ 16:26 và Lu-ca 9:62 được dẫn ra để nhắc nhở rằng người theo Chúa phải tập trung vào điều quan trọng nhất — linh hồn và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời.

Phần thứ hai giải nghĩa ý nghĩa của 'quên đi sự đằng sau'. Mục sư làm rõ rằng 'quên' ở đây không phải là xóa bỏ ký ức, nhưng là không để quá khứ chi phối và cản trở tương lai — tương tự như cách Đức Chúa Trời 'không còn nhớ' tội lỗi chúng ta theo Hê-bơ-rơ 10:17. Ba loại 'xiềng xích quá khứ' cần buông bỏ được nêu ra: (1) đau khổ, mất mát và thất bại; (2) lời khen tặng hay chê bai; (3) lỗi lầm và tội lỗi của người khác. Câu chuyện văn học về Jacob và Lila minh họa nguy cơ của việc cả đời chạy trốn nỗi đau mà quên mất hiện tại. Câu chuyện Giô-sép và gương tha thứ của ông được dẫn ra như mẫu mực Kinh Thánh.

Phần thứ ba trình bày ý nghĩa của việc 'bươn theo sự đằng trước'. Mục sư nhấn mạnh hai điều từ Phi-líp 3:14: tập trung vào 'một điều' và nhắm mục đích mà chạy. Cơ Đốc nhân được khuyến khích nhìn vào Đức Chúa Jêsus Christ là cội rễ của đức tin thay vì nhìn vào hoàn cảnh hay người chung quanh. Câu chuyện người con trai hoang đàng được so sánh với người anh cả để chỉ ra rằng ngay cả người ở nhà cũng có thể bị giam cầm bởi quá khứ. Lời hứa từ Ê-sai 40:29-31 được trích dẫn để khích lệ sự trông cậy Chúa trong cuộc chạy đường trường.

Bài giảng kết thúc bằng một bài toán thực tế cho năm mới: những gì cần 'cộng vào' (hiểu biết Lời Chúa, tình yêu thương, tha thứ), 'trừ ra' (cãi lẫy, bất hòa, ghen tức, cay đắng), 'nhân thêm' (đức tin, người trung tín, ảnh hưởng tốt), và 'chia sớt' (gánh nặng, nỗi buồn, tiền của, công sức). Mục sư tin rằng ngay cả người chưa tin Chúa cũng sẽ muốn thuộc về một hội thánh sống theo bài toán này, vì đó là nguồn gốc của sự hiệp một và niềm vui.

Chủ đề

Buông bỏ quá khứ và tiến về tương laiSự tập trung trong đời sống đức tinTha thứ và chữa lành tâm linhKiên trì chạy cuộc đua đức tinMục đích và sự kêu gọi của Đức Chúa TrờiTăng trưởng thuộc linh và đời sống thánh khiếtSự hiệp một và phục vụ trong Hội Thánh