Phục Sinh - Sự Kiện Đổi Đời
Pastor Tan Thai · 20 tháng 4, 2019
Bài giảng Phục Sinh này khẳng định rằng sự sống lại của Chúa Jêsus không chỉ là một sự thật lịch sử đáng tin nhưng còn là một kinh nghiệm có quyền năng thay đổi đời sống. Qua câu chuyện của Ma-ri Ma-đơ-len và sứ đồ Phao-lô, mục sư kêu gọi hội chúng không chỉ 'tin tưởng' bằng kiến thức mà còn 'tin yêu' bằng cả tấm lòng.
Bài giảng mở đầu bằng câu chuyện về tỉ phú William Hearst, người cấm tuyệt đối không ai được nhắc đến sự chết trong dinh thự của ông. Hình ảnh này dẫn vào luận điểm trung tâm: dù con người cố tránh né, sự chết là điều không ai thoát khỏi. Mục sư nhấn mạnh rằng nếu Chúa Jêsus không thật sự chết và sống lại, thì đạo Chúa cũng chỉ là một tôn giáo không sự sống như bao tôn giáo khác, và chúng ta không thể tương giao với một Đấng đang sống.
Phần thứ hai tập trung vào câu chuyện Ma-ri Ma-đơ-len trong Giăng 20:1-18. Bà là người đàn bà từng bị bảy quỉ ám, được Chúa Jêsus giải cứu và thay đổi hoàn toàn. Chính vì kinh nghiệm được tình yêu thương và sự tha thứ của Chúa mà bà ở lại trước mồ khóc trong khi Phi-e-rơ và Giăng đã bỏ về. Mục sư phân biệt giữa 'tin tưởng' — đức tin thuần kiến thức — và 'tin yêu' — đức tin có rễ sâu trong tình yêu thương. Chính tình yêu thương đã khiến Ma-ri trở thành người đầu tiên thấy Chúa sống lại và người đầu tiên rao giảng tin mừng Phục Sinh.
Phần thứ ba xem xét sự sống lại qua cuộc đời của sứ đồ Phao-lô và những tín đồ đầu tiên. Phao-lô từng là kẻ bắt bớ Hội Thánh, nhưng sau khi gặp Chúa trên đường Đa-mác, đời ông hoàn toàn đổi thay. Mục sư trích 1 Cô-rinh-tô 15 để nhấn mạnh rằng nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin là vô ích và tội lỗi vẫn còn. Nhưng vì Ngài đã sống lại, những ai tin nhận Ngài cũng được sống lại với Ngài — ưu tiên, hy vọng và ước mơ đều thay đổi.
Mục sư dùng hai minh họa sinh động để củng cố sứ điệp. Hình ảnh chiếc bình đầy đá, sỏi, cát và nước cho thấy con người thường lấp đầy đời mình bằng những thứ vật chất trước khi nghĩ đến những điều vĩnh cửu. Câu chuyện về ngôi mộ ở Ý với hòn đá lớn bị rễ cây cổ thụ làm vỡ minh họa rằng quyền năng của sự Chúa sống lại còn mạnh mẽ hơn bất kỳ rào cản nào mà con người tự dựng lên.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực tế: mục sư hỏi hội chúng liệu họ có đang để những 'tảng đá lớn' như sợ hãi, hoài nghi hay trì hoãn ngăn cản họ tin nhận Chúa không. Quyền năng của sự Phục Sinh có thể đập vỡ những tảng đá đó và thay đổi đời sống của bất kỳ ai sẵn lòng tin yêu Ngài.
Chủ đề