Phục Sinh – Cơ Hội Mới Để Phục Vụ
Pastor Tan Thai · 12 tháng 4, 2015
Bài giảng khám phá sự kiện Chúa Giê-xu phục sinh và hiện ra cùng Phierơ tại biển Ga-li-lê, nơi Ngài hỏi ông ba lần 'ngươi yêu Ta chăng?' để hồi phục ông vào chức vụ. Sứ điệp nhấn mạnh rằng sự hồi phục đòi hỏi sự ăn năn thật sự, từ bỏ thái độ so sánh bản thân với người khác, và vâng phục nhận lãnh trách nhiệm Chúa giao phó.
Bài giảng bắt đầu bằng bối cảnh tại biển Ga-li-lê — quê hương của Phierơ và ít nhất sáu môn đồ khác — nơi ĐCJC đã gọi họ lần đầu ba năm trước đó. Mục sư nhắc lại phép lạ thả lưới bắt được đầy cá trong Lu-ca 5, khi Phierơ quỳ xuống và thưa 'Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội.' Sau khi Chúa phục sinh, Phierơ cùng sáu môn đồ khác trở lại đánh cá suốt đêm mà không được gì, gợi nhớ hoàn cảnh lần kêu gọi đầu tiên — nhưng lần này chỉ có 153 con cá, ít hơn lần trước, như một dấu hiệu cho thấy nghề đánh cá không phải là con đường Chúa chọn cho họ.
Mục sư phân tích tội lỗi nghiêm trọng của Phierơ khi chối Chúa ba lần, đặc biệt trong ánh sáng của lời Chúa trong Ma-thi-ơ 10:32-33 và Lu-ca 12:8-9 rằng ai chối Ngài trước mặt thiên hạ sẽ bị Ngài không nhận trước mặt Cha. Bài giảng cũng nhấn mạnh rằng không chỉ một mình Phierơ đã tuyên bố sẽ không bao giờ vấp ngã — hết thảy môn đồ đều nói y như vậy (Ma-thi-ơ 26:35). Chính thái độ so sánh ('dầu mọi người vấp phạm, song tôi chắc không bao giờ') và sự cả quyết tự tin thái quá đã dẫn Phierơ đến sự vấp ngã. Lời Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 10:12 được dẫn để cảnh tỉnh: 'Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.'
Mục sư trình bày cuộc đối thoại ba lần Chúa hỏi 'Ngươi yêu Ta chăng?' (Giăng 21:15-17), chú ý rằng Chúa gọi Phierơ bằng tên cũ 'Si-môn, con Giô-na' để nhắc ông nhớ lại con người cũ tự hào so sánh và cũng chính con người đó đã chối Chúa. Lần này Phierơ không còn so sánh mình với ai, chỉ trả lời khiêm tốn: 'Lạy Chúa, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa.' Đây là câu trả lời đúng, và qua đó Chúa hồi phục ông vào chức vụ chăn bầy. Sự tha thứ và sự hồi phục được phân biệt rõ: tha thứ có thể ban cho dù người có lỗi không xin, nhưng hồi phục quan hệ và chức vụ đòi hỏi sự nhận lỗi và ăn năn thật sự.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực hành: mỗi người cần nhận lãnh cơ hội mới mà Chúa ban sau phục sinh — cơ hội xác nhận lại đức tin của chính mình (không so sánh với ai), cơ hội vâng phục nhận trách nhiệm phục vụ dù chưa biết rõ sẽ ra sao, và cơ hội đặt tay mình trong tay Chúa để Ngài dẫn dắt từng bước. Mục sư nhắc nhở rằng cuộc đời theo Chúa là đường dài, không phải cuộc đua nước rút, và vâng phục phải đến trước — khả năng và sự chỉ dạy của Chúa sẽ theo sau.
Chủ đề