Nương Cậy Vào Đấng Làm Yên Giông Bão
Pastor Tan Thai · 14 tháng 2, 2016
Bài giảng dựa trên Mác 4:35-41 chia sẻ ba sứ điệp quan trọng cho năm mới: giông bão chắc chắn sẽ đến, chúng ta cần kêu cầu Chúa trong giông bão, và phải nương cậy vào Đấng có quyền năng làm yên giông bão. Qua câu chuyện Chúa Jêsus dẹp yên sóng gió trên biển Ga-li-lê, mục sư khích lệ hội chúng đặt trọn niềm tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Bài giảng được chia sẻ vào Chúa nhật ngày 14 tháng 02 năm 2016 nhân dịp năm mới Bính Thân. Mục sư mở đầu bằng hình ảnh những lời chúc Tết quen thuộc, đối chiếu với thực tế rằng dù ai cũng mong mỏi điều tốt đẹp, mọi người đều sẽ phải đối diện với những cơn giông bão trong đời sống. Từ đó, mục sư dẫn vào đoạn Kinh Thánh Mác 4:35-41 với ba điểm chính cho năm mới.
Điểm đầu tiên là giông bão khác sẽ đến. Mục sư giải thích địa thế đặc biệt của biển Ga-li-lê, nơi những cơn bão bất ngờ có thể nổi lên bất cứ lúc nào. Các môn đồ, dù là những ngư phủ chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm, vẫn không tránh khỏi một cơn bão chưa từng gặp. Bài học là dù biết giông bão có thể xảy ra, chúng ta thường không nghĩ nó sẽ đến với mình, và kinh nghiệm quá khứ không bảo đảm chúng ta đương đầu được với mọi cơn bão mới. Mục sư dùng ví dụ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, những trường hợp bệnh tật bất ngờ, và những mất mát đau thương trong gia đình để minh họa cho điều này.
Điểm thứ hai là kêu cầu Chúa trong cơn giông bão. Khi thuyền sắp chìm, các môn đồ đánh thức Chúa Jêsus và kêu cầu Ngài. Câu hỏi của họ — "Thầy không lo chúng ta chết cả sao?" — cũng là câu hỏi của nhiều người đang đau khổ ngày nay. Mục sư giải thích rằng Đức Chúa Trời dùng giông bão để sửa đổi, dạy dỗ và rèn luyện con người, dẫn chứng Gia-cơ 1:2-4. Chúa Jêsus phán một lời, gió liền dứt và biển yên lặng, cho thấy cả thiên nhiên đều vâng phục Ngài. Mục sư kêu gọi hội chúng tìm đến Chúa sớm, không đợi đến khi tuyệt vọng hoàn toàn, dẫn chứng 2 Cô-rinh-tô 6:2.
Điểm thứ ba là nương cậy vào Đấng làm yên giông bão. Mục sư nhấn mạnh rằng nhiều người chỉ kêu cầu Chúa khi gặp khó khăn rồi lại quên Chúa khi mọi sự hanh thông. Thái độ đúng là liên tục đặt trọn niềm tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, như lời Châm-ngôn 3:5-6 dạy. Mục sư dùng hình ảnh em bé ngủ yên trong lòng mẹ giữa bão tố, Thi Thiên 4:1 và 8, cùng câu chuyện cảm động về luật sư Horatio Spafford, người viết bài thánh ca "Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay" sau khi mất bốn người con gái trên biển, để minh họa cho đức tin nương cậy thật sự.
Bài giảng kết thúc bằng lời mời gọi chân thành: bạn có thật sự nương cậy trọn vẹn vào Đấng làm yên giông bão không? Đây là lời thách thức dành cho cả người tin Chúa lẫn người chưa tin, kêu gọi tất cả hướng lòng về Ngài trong năm mới.
Chủ đề