Nói Lời Chân Thật
Pastor Tan Thai · 6 tháng 11, 2011
Bài giảng dựa trên Ma-thi-ơ 5:33-37 giải thích lời dạy của Chúa Jêsus về lời thề nguyện và sự chân thật trong lời nói. Chúa Jêsus không cấm tuyệt đối việc thề nguyện nhưng dạy rằng người tin Chúa phải nói lời chân thật, không giả dối hay lừa đảo, và lời nói phản ánh tấm lòng thật sự của mỗi người.
Bài giảng mở đầu bằng câu chuyện triết gia Xanthus và người hầu về chiếc lưỡi — vừa là thức ăn ngon nhất vừa là dở nhất — để nhấn mạnh tầm quan trọng của lời nói trong đời sống con người. Mục sư chỉ ra rằng lời nói là phương tiện truyền thông quan trọng nhất giữa người và người, có thể mang lại yên ủi hay gây tổn hại, và trích lời của Johann von Goethe rằng nói vài lời đúng đắn chân thật trong một ngày là điều khó kiếm. Bài giảng đặt nền tảng bằng lời tuyên bố của Tổng thống Roosevelt trong bài diễn văn nhậm chức 1932 về sự cần thiết của lời nói thật trong thời kỳ khủng hoảng.
Phần chính của bài giảng giải thích rằng Chúa Jêsus không cấm hoàn toàn lời thề nguyện, vì cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều cho thấy Đức Chúa Trời và các tôi tớ Ngài có dùng lời thề. Vấn đề mà Chúa Jêsus chỉ ra là cách người Pha-ri-si lạm dụng lời thề — họ tạo ra những công thức phức tạp để phân biệt lời thề có giá trị hay không, thay vì dạy dân sự nói lời thật. Chúa Jêsus khẳng định rằng dù thề bằng trời, đất, thành Giê-ru-sa-lem hay chính đầu mình, Đức Chúa Trời đều nghe và biết rõ lòng người, vì Ngài là Đấng Tạo Hóa của tất cả mọi vật.
Bài giảng tiếp tục khai triển từ Ma-thi-ơ 12:33-37, dạy rằng lời nói là tấm gương phản ánh tấm lòng: miệng nói ra điều gì là bởi sự đầy dẫy trong lòng, và đến ngày phán xét con người sẽ phải khai ra mọi lời nói bừa bãi, nhảm nhí. Nhiều câu Châm Ngôn được trích dẫn để làm nổi bật hậu quả của lời nói dối, lời dua nịnh, và lời gian dối, đặc biệt nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời lấy làm gớm ghiếc lưỡi dối trá.
Phần ứng dụng thực tế đặc biệt đề cập đến tệ nạn đàm tiếu và thèo lẽo trong hội thánh. Mục sư khuyên rằng khi nghe ai đó nói về người khác, hãy yêu cầu ghi lại và hỏi liệu họ có cho phép lập lại lời đó hay không — nếu không thì cũng từ chối nghe. Lời dạy của Chúa trong Ma-thi-ơ 18:15-17 về cách xử lý khi có xung đột với anh em được nhấn mạnh như nguyên tắc vàng: đến nói thẳng riêng với người đó trước, rồi mới có nhân chứng nếu cần.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực hành lời dạy đơn giản nhưng sâu sắc của Chúa Jêsus: 'Phải thì nói phải, không thì nói không — thêm bớt bất cứ điều gì đều từ quỷ mà đến.' Mục sư khuyến khích hội chúng không cần thề thốt hay hứa nguyện phức tạp, nhưng hãy xây dựng uy tín của mình qua sự chân thật nhất quán trong từng lời nói hằng ngày. Đây là nền tảng của đời sống tin nhận Chúa được thể hiện ra bên ngoài qua lời nói trung thực.
Chủ đề