VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Niềm Tin Cơ Đốc – Lạc Quan Hay Bi Quan?

Pastor Tan Thai · 5 tháng 7, 2020

Giăng 16:32-331 Giăng 5:19Ê-phê-sô 2:1-2A-mốt 5:11-12Ha-ba-cúc 2:9-13Gia-cơ 2:14-16Sáng Thế Ký 4:6-7Giăng 2:23-25Giăng 14:27Thi Thiên 91

Bài giảng này đặt câu hỏi: niềm tin Cơ Đốc là lạc quan hay bi quan trước những biến động của xã hội, đại dịch và bất công? Mục sư lý giải rằng Kinh Thánh vừa 'bi quan' về bản chất tội lỗi của con người, vừa 'lạc quan' về hy vọng trong Đấng Christ – và chính sự quân bình này mang lại bình an thật sự.

Bài giảng được giảng vào Chúa nhật ngày 5 tháng 7 năm 2020, trong bối cảnh nước Mỹ đang trải qua đại dịch COVID-19 với hàng chục nghìn ca nhiễm mỗi ngày, cùng những biến động xã hội như biểu tình, bạo loạn, và tranh cãi về bình đẳng chủng tộc. Mục sư đặt câu hỏi trung tâm cho bài giảng: niềm tin Cơ Đốc – niềm tin vào Đức Chúa Jêsus Christ – là lạc quan hay bi quan? Câu hỏi này không phải lý thuyết suông mà ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ và cách phản ứng của người tin Chúa trước thực tế khó khăn.

Mục sư trình bày hai lời chỉ trích phổ biến nhắm vào đạo Chúa: một là niềm tin Cơ Đốc quá lạc quan, xa rời thực tế như người đi lơ lửng trên mây; hai là niềm tin Cơ Đốc quá bi quan vì luôn nói về tội lỗi, khiến con người thụ động và chỉ lo cho thiên đàng mà không đóng góp gì cho xã hội. Ông cho thấy cả hai lời chỉ trích này đều phản ánh một phần sự thật nhưng thiếu sự quân bình của Kinh Thánh. Ông cũng nhắc đến phong trào Khai Minh (Enlightenment) và ước vọng xây dựng thiên đàng trên đất của con người – một tham vọng lặp lại từ thời Tháp Ba-bên – và lý giải rằng tư tưởng thế gian xem tôn giáo là rào cản cho tiến bộ.

Kinh Thánh dạy rõ ràng về tội lỗi ẩn sâu trong lòng mỗi người, điều mà không nền giáo dục hay cuộc cách mạng nào có thể thay đổi được. Mục sư trích dẫn các tiên tri A-mốt và Ha-ba-cúc để minh chứng rằng đạo Chúa không thụ động trước bất công xã hội. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng sự thay đổi thật sự chỉ đến khi một người nhận biết tội mình, ăn năn, và để Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời biến đổi lòng – không phải bởi nỗ lực hay ý thức hệ của con người. Đây chính là điều Kinh Thánh gọi là 'bi quan' về khả năng của con người, nhưng lại là nền tảng cho sự khiêm nhường và hy vọng thật sự.

Mục sư giải thích rằng Đức Chúa Jêsus trong Giăng 16:32-33 không hứa với các môn đồ về một cuộc đời không có hoạn nạn, nhưng khẳng định: 'Ta đã thắng thế gian rồi!' Người tin Chúa có bình an không phải vì hoàn cảnh thuận lợi, mà vì có Chúa ở cùng. Lời hứa trong Giăng 14:27 – 'Ta để sự bình an lại cho các ngươi... chẳng phải như thế gian cho' – là nền tảng cho sự lạc quan Cơ Đốc giữa bất kỳ cơn khủng hoảng nào.

Phần kết của bài giảng nhấn mạnh sự quân bình độc đáo của niềm tin Cơ Đốc: bi quan về bản chất tội lỗi của con người và về những lời hứa hẹn của các cuộc cách mạng thế gian, nhưng lạc quan về quyền năng tái tạo của Đức Chúa Trời và về quê hương trên trời. Chính sự quân bình này – không ngây thơ mà cũng không tuyệt vọng – giúp người tin Chúa đứng vững giữa những thử thách lớn của thời đại, với tâm hồn bình an và hy vọng bền vững.

Chủ đề

Bản chất tội lỗi của con người và sự cần thiết của ân điểnBình an trong Đấng Christ giữa hoạn nạnPhê bình thế gian đối với niềm tin Cơ ĐốcGiới hạn của cách mạng và triết lý con ngườiCông bình xã hội và trách nhiệm của người tin ChúaHy vọng Cơ Đốc và thiên đàng đời đờiSự quân bình giữa lạc quan và bi quan trong đức tin