Ni-cô-đem Gặp Chúa Trong Đêm
Pastor Tan Thai · 8 tháng 7, 2023
Bài giảng khám phá cuộc gặp gỡ của Ni-cô-đem với Chúa Jêsus vào ban đêm, nơi Chúa dạy rằng cần phải tái sinh để vào nước Đức Chúa Trời. Bài giảng so sánh con đường tìm kiếm sự cứu rỗi qua việc giữ luật pháp với con đường tin nhận Chúa Jêsus bằng ân điển. Chúa yêu thương loài người và ban ân điển cứu rỗi để biến đổi tâm linh chúng ta thành người mới trong Đấng Christ.
Đoạn đầu trình bày chủ đề chính: Ni-cô-đem, một thủ lĩnh Do Thái giáo, đến gặp Jêsus vào ban đêm để thừa nhận rằng Jêsus là giáo sư từ Đức Chúa Trời dựa trên những phép lạ Ngài làm. Tuy nhiên, Jêsus đáp lại bằng sự thực cơ bản: nếu một người không tái sinh, họ không thể thấy nước Đức Chúa Trời. Đây là thông điệp chính của bài giảng - không phải tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống qua những sự vật lẫn lộn (tiền bạc, sắc đẹp, quyền lực) mà phải tái sinh qua Đấng Christ.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm thần học bằng cách so sánh hai con đường tìm kiếm sự cứu rỗi. Người trẻ giàu có hỏi Jêsus rằng phải làm việc lành gì để có sự sống đời đời, và khi Jêsus liệt kê các điều răn, người trẻ tuyên bố đã giữ tất cả. Tuy nhiên, Jêsus cho biết còn thiếu một điều - phải bán hết gia tài và theo Ngài. Sự khác biệt căn bản là: con đường của luật pháp và việc thiện không thể cứu rỗi chúng ta, chỉ có ân điển Đức Chúa Trời qua Đấng Christ mới có thể. Kinh thánh khẳng định rằng những kẻ tin nhận Jêsus được ban quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, được tái sinh không phải bởi ý muốn con người mà bởi Đức Chúa Trời.
Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế: mọi người đều thờ phượng, nhưng sự lựa chọn là chúng ta sẽ thờ phượng điều gì. Khi thờ phượng tiền bạc, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy đủ. Khi thờ phượng sắc đẹp và sức khỏe, chúng ta sẽ bị ám ảnh bởi sự lão hóa và chết chóc. Khi thờ phượng quyền lực, chúng ta sẽ luôn cảm thấy yếu đuối và sợ hãi. Những thứ này tự nó không phải là tội lỗi nhưng chứa đựng sự gian dối - chúng hứa hẹn ý nghĩa nhưng cuối cùng nuốt sống chúng ta.
Đoạn thứ tư nhấn mạnh lời hứa của Đức Chúa Trời: Ngài đổ Thánh Linh cách dồi dào qua Jêsus, là Cứu Chúa chúng ta, để khi được xưng là công chính do ân sủng, chúng ta trở nên con kế tự có hy vọng sống vĩnh cửu. Đức Chúa Jêsus phán rằng những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các thủ lĩnh Do Thái giáo vì họ tin nhận Ngài. Sự cứu rỗi không phụ thuộc vào tính chính trực hay việc làm của chúng ta mà vào sự tin nhận ân điển Đức Chúa Trời.
Đoạn thứ năm kết thúc bằng sự bảo đảm của Kinh Thánh: Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới - những sự cũ đã qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Đây là sứ điệp cứu rỗi toàn vẹn của Tin Lành: không phải vì những việc công đức của chúng ta mà căn cứ theo lòng thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta được tái sinh, thanh tẩy và đổi mới của Đức Thánh Linh.
Chủ đề