Những Lời Dạy Khó của Chúa Giê-xu – Kinh Thánh Làm Chứng Về Chúa
Pastor Tan Thai · 8 tháng 10, 2021
Bài giảng giải thích ba nghĩa của 'lời dạy khó': khó hiểu, khó tin, và khó làm theo, rồi tập trung vào Giăng 5:31-47, nơi Chúa Giê-xu đưa ra ba bằng chứng về thẩm quyền thần linh của Ngài. Trọng tâm là lời tự nhận của Chúa rằng cả Kinh Thánh Cựu Ước đều làm chứng về Ngài, và thẩm quyền của Kinh Thánh phải là tiêu chuẩn tối cao cho đời sống người tin Chúa.
Bài giảng mở đầu bằng việc giới thiệu loạt bài về những lời dạy khó của Chúa Giê-xu trong các sách Phúc Âm. Mục sư phân biệt ba nghĩa của từ 'khó': khó hiểu (như sự tái sinh trong Giăng 3 đối với Ni-cô-đem), khó nghe hay khó tin (như lời tuyên bố 'trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta' trong Giăng 8:58), và khó làm theo (như lệnh tha thứ bảy mươi lần bảy trong Ma-thi-ơ 18:21-22). Bài giảng xác định rằng Giăng 5:31-47 thuộc loại khó cả ba.
Bối cảnh của đoạn Kinh Thánh được trình bày rõ ràng: sau khi Chúa Giê-xu chữa lành người tàn tật trong ngày Sa-bát và tự xưng ngang hàng với Đức Chúa Trời (Giăng 5:17-18), dân Giu-đa muốn giết Ngài. Chúa đã tự nhận rằng Ngài là Đấng ban sự sống đời đời (Giăng 5:24-26) và là Đấng sẽ phán xét mọi người trong ngày cuối cùng (Giăng 5:30). Trước những lời tự nhận quá lớn này, dân chúng hoài nghi và Chúa đáp lại bằng ba bằng chứng: lời chứng của Giăng Báp-tít (câu 33-35), cuộc đời và công việc của Chúa (câu 36-38), và Kinh Thánh (câu 39-47).
Trọng tâm của bài giảng là bằng chứng thứ ba: cả Kinh Thánh Cựu Ước làm chứng về Chúa Giê-xu. Mục sư chỉ ra bảy lần Chúa tự xưng 'Ta Là' trong Giăng, liên kết với danh xưng của Đức Chúa Trời trong Xuất Ê-díp-tô Ký, và trích dẫn Lu-ca 24:44-45, 2 Ti-mô-thê 3:16-17, cùng 2 Phi-e-rơ 1:20-21 để khẳng định Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, không phải lời của loài người. Chúa Giê-xu trong suốt cuộc đời—từ khi bị cám dỗ trong đồng vắng, dạy dỗ trên núi, bị bắt trong vườn Ghết-sê-ma-nê, cho đến khi hấp hối trên thập giá—đều trích dẫn và hoàn toàn tin tưởng vào Kinh Thánh.
Mục sư áp dụng sứ điệp này vào đời sống thực tế bằng cách đặt câu hỏi cho những người tin Chúa có xu hướng chọn lọc những phần Kinh Thánh phù hợp với quan điểm cá nhân mà bác bỏ những phần không hợp thời. Ngài dùng hình ảnh một người cố vấn luôn đồng ý với mọi quyết định của mình để minh họa rằng một Kinh Thánh bị chỉnh sửa theo ý người ta không còn là lời Đức Chúa Trời nữa. Nếu ai nói tin Chúa Giê-xu nhưng không tin Kinh Thánh, thì họ chỉ đang tin vào một Giê-xu trong trí tưởng tượng của mình, vì chính Chúa Giê-xu đã hoàn toàn tin tưởng vào từng chấm, từng nét của Kinh Thánh Cựu Ước.
Chủ đề