VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Những Điều Hèn Mọn Chúa Dùng

HT Albuquerque · 20 tháng 10, 2024

1 Cô-rinh-tô 1:27-29Sáng Thế Ký 2:72 Cô-rinh-tô 4:18Phục Truyền 33:16Giô-suê 4:20-22Quan Xét 17:6Quan Xét 18:1Quan Xét 19:1Quan Xét 21:252 Cô-rinh-tô 4:71 Cô-rinh-tô 1:26-29Ma-thi-ơ 25:35-36Ma-thi-ơ 25:40

Bài giảng trình bày cách Đức Chúa Trời chọn những điều hèn mọn, yếu đuối, và bị khinh thường để làm hổ thẹn sự khôn ngoan và sức mạnh của thế gian. Chúa dùng những bình đất chứa báu vật quý giá để chứng tỏ rằng quyền năng tối thượng đến từ Ngài, chứ không phải từ con người. Hội thánh được gọi không phải những người khôn ngoan hay quyền thế, mà những người bình thường, để vinh quang toàn vẹn về Đức Chúa Trời.

Đoạn đầu tiên trình bày chủ đề chính rằng Đức Chúa Trời cố ý chọn những điều dại dột, yếu đuối và hèn hạ trong thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan, mạnh mẽ và có quyền thế. Theo 1 Cô-rinh-tô 1:27-29, Chúa chọn những gì không ra gì để hủy bỏ những điều trọng đại, để loài người không ai có thể khoe khoang trước mặt Ngài. Đây là nguyên tắc chọn lựa của Đức Chúa Trời: sử dụng những gì thế gian coi là vô giá trị để thực hiện kế hoạch cao cả của Ngài.

Đoạn thứ hai phát triển luận điểm thần học bằng cách sử dụng hình ảnh bình đất chứa báu vật (2 Cô-rinh-tô 4:7). Chúng ta—những con người bình thường, yếu đuối—chính là những bình đất hèn mọn, nhưng chúng ta chứa quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời. Bài giảng cũng nhắc lại chu kỳ của dân Y-sơ-ra-ên trong sách Các Quan Xét: dân sự trở lại tội lỗi, Chúa để cho họ bị áp bức, họ kêu cầu Chúa thương xót, và Chúa sai một quan xét để cứu họ. Chúa không chọn những lãnh đạo vĩ đại hay những chiến binh mạnh, mà chọn những người bình thường—như Samson, Gideon—để thực hiện công việc cứu vớn.

Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế của hội chúng bằng cách nhấn mạnh rằng Hội Thánh không gồm những người khôn ngoan theo trần tục, những người có quyền thế hay quý phái (1 Cô-rinh-tô 1:26). Những người bình thường được gọi để theo Chúa và phục vụ người hèn mọn nhất. Ma-thi-ơ 25:35-40 dạy rằng bất cứ khi nào chúng ta chăm sóc những người đói, khát, là khách lạ, trần truồng, đau ốm hay bị tù, chúng ta là đã làm việc đó cho chính Đấng Christ. Sứ điệp khuyến khích hội chúng nhận ra rằng những tưởng như hèn mọn—sự phục vụ, sự khiêm tốn, sự yêu thương thương xót—mới là những điều quý giá nhất trong vương quốc Đức Chúa Trời, và qua đó Ngài nhận được vinh quang.

Chủ đề

God's paradoxical choice of the weak and humbleWorldly wisdom versus God's wisdomThe believer as an earthen vessel containing divine powerThe cycle of sin, judgment, and deliverance in IsraelThe composition of the Church: called from the ordinaryService to the humble as service to ChristAll glory belonging to God alone