VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Những Điều Hèn Mọn Chúa Dùng

HT Albuquerque · 10 tháng 11, 2024

Châu Ngôn 6:16-19Châu Ngôn 3:341 Cô-rintô 11 Cô-rintô 1:26-292 Cô-rintô 4:7Giăng 3:30Sáng Thế Ký 2:7Xuất Ê-gíp-tô 3Sách Giô-sua 3-4Sách Các Quan Xét 4Sách Các Quan Xét 5Sách Các Quan Xét 15Sách Các Quan Xét 17-19Sách Các Quan Xét 17:6Sách Các Quan Xét 18:1Sách Các Quan Xét 19:1Sách Các Quan Xét 21:25Sách 1 Sa-mu-ênSách 2 Sa-mu-ênGiăng 6Ma-thi-ơ 25:31-46Ma-thi-ơ 25:35-36Ma-thi-ơ 25:40Phục-âm Giăng 3:30Công-vụ các Sứ-đồ 7:58Công-vụ các Sứ-đồ 8:1Thơ 33:16

Bài giảng trình bày nguyên tắc quan trọng rằng Đức Chúa Trời chọn sử dụng những điều tầm thường, vật liệu rẻ tiền, những con người yếu đuối và hèn mọn để thực hiện công việc vĩ đại của Ngài. Chúa ghét sự kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường, vì vậy mục đích của bài giảng là giúp tín hữu hiểu rằng vinh hiển hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời, không phải về con người.

Bài giảng khái quát về nguyên tắc quan trọng trong Kinh Thánh rằng Đức Chúa Trời kiên quyết chống lại sự kiêu ngạo và kiêu hảnh, trong khi ban ơn cho những kẻ khiêm nhường. Theo 1 Cô-rintô 1, Chúa dùng những điều tầm thường, không giá trị, thậm chí hèn mọn để thực hiện chương trình và mục đích của Ngài. Vật liệu mà Chúa chọn để tạo con người là bụi đất, một chất liệu rẻ tiền và vô giá trị, nhắc nhở chúng ta rằng mọi vinh hiển hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo ban cho hơi thở để sống.

Bài giảng trình bày nhiều ví dụ cụ thể từ Kinh Thánh minh họa cách Chúa hoạt động qua những vật liệu và dụng cụ hèn mọn. Mô-se, một người chăn chiên vô danh, được Chúa gọi qua một bụi gai cháy hoài không tắt trong đồng vắng để dẫn dân sự ra khỏi xứ nô lệ Ai-cập. Chúa dùng một cây gậy chăn chiên của Mô-se để tẻ nước biển Đỏ. Giô-sua dựng đài kỷ niệm bằng 12 hòn đá thường từ sông Giô-đanh, chứ không phải từ cẩm thạch quý báu. Gia-ên dùng một cây cộc lều và cây búa để giết kẻ thù. Sa-mson dùng xương hàm con lừa để đánh bại hằng ngàn quân Phi-lít-tin. Đa-vít dùng cái ná tầm thường và vài viên đá từ dòng suối để giết khổng lồ Gô-li-át.

Trong Tân Ước, Chúa chọn Ma-ri, một thiếu nữ thường thường từ Na-xa-rét để cưu mang Đấng Cứu Tinh. Chúa Giê-su sinh ra trong chuồng chiên với máng cỏ ở nơi thú vật ở, tối tăm dơ bẩn. Tin Lành thông báo đầu tiên cho những người chăn chiên, những người bị xem thường trong xã hội. Chúa dùng 5 ổ bánh và 2 con cá từ một cậu bé để làm phép lạ cho 5000 người. Chúa chọn 12 môn đồ là những người đánh cá ít học, người thu thuế bị ghét, và người Zealot, những người mà ngày nay không ai chọn làm bộ nội các. Billy Graham, một thanh niên quê mùa sống nơi ruộng rẫy, được Chúa chọn để giảng lời Chúa cho hàng trăm triệu người. Sứ đồ Phao-lô, người đã bắt và cố ý giết các tín hữu, được Chúa nhân từ cứu rỗi và dùng để viết 13 thư tín trong Tân Ước và lập nên nhiều hội thánh.

Phao-lô dùng hình ảnh những bình đất để mô tả con người, vì bình ngoài hèn mọn nhưng có thể chứa báu vật quý giá. Bài giảng nhấn mạnh rằng quyền năng tối thượng đến từ Đức Chúa Trời, không phải từ con người. Trong 1 Cô-rintô 1:26-29, Chúa chọn những điều dại dột, yếu đuối, hèn hạ, bị khinh thường để hủy bỏ những điều trọng đại, để loài người không thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. Bài giảng kết luận rằng trong ngày phán xét, những người trước nghèo đói, bệnh tật, thấp hèn, xấu xí, thất học, những người bị xem thường và khinh miệt sẽ ngồi chung bàn với vua chúa, học giả và những người khác, vì Chúa gọi họ là anh em của Ngài.

Chủ đề

Sự chống lại kiêu ngạo và khiêm nhườngVật liệu hèn mọn Chúa chọn dùngQuyền năng Chúa qua những dụng cụ tầm thườngVinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời chứ không phải con ngườiNhững người bị xem thường được Chúa chọn để công việc lớn laoSự phán xét dựa trên những việc làm tốt cho những người hèn mọnSự nhân từ thương xót của Chúa đối với người bỏng lạc