Những Cuộc Chiến Trong Đời Sống – Gia-cơ 4:1-12
Pastor Tan Thai · 1 tháng 4, 2017
Bài giảng này dựa trên Gia-cơ 4:1-12, phân tích ba loại chiến tranh mà mỗi Cơ Đốc nhân phải đối mặt: chiến tranh nội tâm bởi dục vọng, xung đột với người xung quanh, và sự thù nghịch với Đức Chúa Trời. Mục sư kêu gọi hội chúng hạ mình xuống trước mặt Chúa, đến gần Ngài, và sống trong sự hòa bình thật sự nhờ đức tin vào Đức Chúa Jêsus Christ.
Bài giảng được giảng vào Chúa nhật ngày 05 tháng 05 năm 2013, tiếp nối chuỗi bài nghiên cứu thư Gia-cơ. Mục sư nhắc lại rằng từ đầu thư đến chương 4, Gia-cơ đã dạy môn đồ Chúa về sự kiên nhẫn trong thử thách, đối xử bình đẳng với mọi người, gắn kết đức tin với hành động, cẩn thận về sức mạnh tàn phá của lưỡi, và sự khôn ngoan từ trên cao. Bài giảng hôm nay mở ra chủ đề trung tâm: những cuộc chiến trong đời sống xuất phát từ dục vọng con người.
Phần đầu giới thiệu chiến tranh như một thực tế đau lòng của lịch sử nhân loại. Mục sư điểm qua các cuộc chiến lớn trong thế kỷ 20 và 21 — từ Thế chiến I (1914), Thế chiến II (1939-1945) với hơn 50 triệu người thiệt mạng, chiến tranh lạnh, đến các cuộc chiến tại Việt Nam, Đại Hàn, Iraq và Afghanistan. Một nghiên cứu lịch sử cho thấy từ năm 3600 trước Công nguyên đến nay, thế giới chỉ trải qua 292 năm hòa bình. Lý do căn bản theo Kinh Thánh là tội lỗi và dục vọng con người, đúng như Gia-cơ đã chỉ ra.
Phần thứ hai tập trung vào những cuộc chiến nội tâm. Gia-cơ 4:1-2 dạy rằng tranh cạnh trong cộng đồng bắt nguồn từ dục vọng đang chiến đấu bên trong lòng mỗi người. Mục sư kết nối điều này với câu chuyện A-đam và Ê-va trong Sáng Thế Ký 3, khi sức thu hút của điều ham muốn đã sinh ra cuộc chiến giữa ý muốn làm theo ĐCT và ý muốn thỏa mãn bản thân. Những dục vọng nội tâm này nếu không được kiểm soát sẽ sinh ra xung đột với người, với gia đình, với hội thánh và với xã hội. Mục sư cũng giải thích rằng cầu nguyện không được nhậm đôi khi là do không xin, xin vì lý do sai quấy, hoặc xin để dùng cách sai quấy nhằm thỏa mãn dục vọng bản thân.
Phần thứ ba bàn về những cuộc chiến với người, từ vụ Ca-in giết A-bên cho đến các xung đột trong các hội thánh của Tân Ước như tại Cô-rinh-tô, Ga-la-ti và Phi-líp. Mục sư liệt kê các nguyên nhân dẫn đến bất hòa trong cộng đồng tín hữu: phân biệt giàu nghèo, bóc lột chủ tớ, ghen tị chức vụ, và nói xấu nhau. Ngài trích Châm Ngôn 6:16-20 về bảy điều Đức Chúa Trời ghét để nhấn mạnh sự nghiêm trọng của việc gây tranh cạnh. Mục sư nhắc lại lời cầu nguyện của Đức Chúa Jêsus Christ cho sự hiệp một của môn đồ và kêu gọi không lấy ác trả ác theo lời Rô-ma 12:17-19.
Phần cuối chỉ ra rằng cuộc chiến nguy hiểm nhất là thù nghịch với Đức Chúa Trời khi làm bạn với thế gian (Gia-cơ 4:4). Mục sư giải thích rằng bạn với thế gian là đồng ý với các trào lưu thế tục: đề cao khoa học, vật chất, con người và đạo đức tương đối. Con đường để có hòa bình với Đức Chúa Trời là nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, được xưng công chính bởi đức tin (Rô-ma 5:1). Mục sư kết thúc với lời kêu gọi thực hành từ Gia-cơ 4:6-10: học sự khiêm nhường, ý thức mình là người có tội, đến gần Chúa, phục tùng Ngài và chống cự ma quỉ.
Chủ đề