Những Câu Hỏi Phải Chi – Phải Chi… Đừng Tranh Cãi
HT Albuquerque · 9 tháng 3, 2025
Bài giảng khám phá vấn đề tranh cãi và bất hòa trong đời sống tín đồ, sử dụng câu chuyện về sự bất hòa giữa sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba về Giăng Mác làm ví dụ chính. Mục sư trình bày ba điểm chính: không ai quyết định cách hoàn hảo, mọi người đều có câu hỏi "phải chi" về quá khứ, và cần tránh để quá khứ giam cầm hiện tại.
Bài giảng bắt đầu bằng cách nhận thức rằng không ai trên đời này lại không có lần tự hỏi "phải chi" về những quyết định và hành động sai lầm trong quá khứ. Kinh Thánh không vẽ ra một bức tranh chỉ toàn màu hồng mà thay vào đó trình bày thực tế của đời sống với nhiều phức tạp, đau khổ và mất mát. Nhân vật nào trong Kinh Thánh từ A-đam, E-va cho đến các vua và tiên tri đều phải đối mặt với những tiếc nuối về quyết định của mình, dù những quyết định đó tầm thường hay ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai.
Mục sư chi tiết trình bày cuộc tranh cãi giữa Phao-lô và Ba-na-ba về việc đem Giăng Mác trong chuyến truyền giáo thứ hai. Ba-na-ba, người con trai yên ủi, tin rằng Giăng Mác xứng đáng được cơ hội thứ hai vì Chúa đã tha thứ cho chúng ta nhiều lần. Phao-lô lại lo lắng rằng Mác sẽ bỏ họ lần nữa, ảnh hưởng đến đức tin của những tín đồ khác và công việc truyền giáo quan trọng. Cả hai đều có lý lẽ hợp lý: Ba-na-ba nhấn mạnh ân điển và tình bạn, trong khi Phao-lô tập trung vào trách nhiệm và hiệu quả công việc Chúa. Cuộc tranh cãi dần trở nên dữ dội, với mỗi người buộc tội người kia không có thương tâm hoặc thiếu lý trí.
Mục sư nhấn mạnh rằng Kinh Thánh không cho biết ai đúng hay sai, mà chỉ ghi lại rằng cả hai đều trung tín với Chúa và tiếp tục làm việc Ngài theo những con đường khác nhau. Bài học quan trọng là Chúa có thể sử dụng cả những tình huống bất hòa để thực hiện ý muốn Ngài. Mục sư dẫn dắt hội chúng hiểu rằng hiếm khi có lời giải thích hoàn toàn thỏa đáng cho tất cả mọi người, và chúng ta phải học cách chấp nhận những hậu quả khi cố gắng hết sức để giải quyết bất đồng.
Cuối cùng, bài giảng khuyến khích tín đồ phải cẩn thận trong việc phán xét người khác, cân bằng giữa trái tim/tình cảm và lý trí, và hiểu rằng chúng ta chỉ có thể làm hết sức để hòa thuận với mọi người. Mục sư nhắc nhở rằng có những điều trọng yếu cần hiệp một và những điều thứ yếu cần tự do, nhưng trong tất cả mọi điều cần yêu thương. Hành động của mỗi tín đồ không chỉ ảnh hưởng cá nhân mà còn ảnh hưởng đến danh dự của Chúa và Hội Thánh.
Chủ đề