Những Bài Hát Trong Cơn Gian Truân – Thi Thiên và Đa-vít
Pastor Tan Thai · 5 tháng 11, 2017
Bài giảng giới thiệu loạt bài về 9 bài Thi Thiên Đa-vít viết trong khoảng 12 năm bị vua Sau-lơ truy đuổi. Qua những bài hát đó, Đa-vít bày tỏ nỗi đau khổ, sự sợ hãi và niềm tin cậy vào Đức Chúa Trời giải cứu ngay trong hoàn cảnh tối tăm nhất.
Bài giảng mở đầu bằng bối cảnh mùa Thu và mùa Lễ Tạ Ơn để dẫn vào chủ đề chính: những bài hát của Đa-vít trong cơn gian truân. Mục sư giới thiệu rằng loạt bài giảng tháng 11 nhằm mục đích nhắc nhở hội chúng về sự thành tín và ơn phước của Đức Chúa Trời, đặc biệt trong những chặng đường khó khăn nhất của đời sống khi đức tin gần như kiệt sức.
Phần đầu trình bày tổng quan về sách Thi Thiên. Tên Hebrew của sách là Tehillim, nghĩa là những bài hát ngợi ca. Sách gồm 150 bài thơ, bài hát, bài cầu nguyện từ ít nhất 7 tác giả, trong đó Đa-vít là người viết nhiều nhất với 73 đến 75 bài. Thi Thiên bày tỏ toàn bộ cảm xúc chân thật của con người với Đức Chúa Trời — từ niềm vui, lòng biết ơn cho đến nỗi sầu khổ, sợ hãi, thậm chí than vãn và trách móc. Vì vậy Thi Thiên vượt cả thời gian và không gian, trở thành sách cầu nguyện và thánh ca cho mọi thế hệ tín đồ.
Phần hai tập trung vào cuộc đời Đa-vít và 9 bài Thi Thiên ông viết trong khoảng 12 năm chạy trốn vua Sau-lơ. Từ một anh hùng được toàn dân ca tụng, Đa-vít trở thành kẻ thù vô cớ của vua chỉ vì lòng ghen tị. Ông phải sống trong cảnh trốn chạy nhục nhã, đầy nước mắt và kiệt sức. Những bài Thi Thiên như 59, 56, 34, 52, 54, 57, 142, 63 và 7 đều có đề tựa ghi rõ bối cảnh lịch sử cụ thể, cho thấy Đa-vít luôn trút nỗi lòng đau khổ lên Đức Chúa Trời và kêu xin Ngài giải cứu.
Dù trong hoàn cảnh tối tăm nhất, các bài Thi Thiên của Đa-vít đều chứa đựng những lời ngợi ca và tin tưởng vào Đức Chúa Trời. Mục sư trích dẫn nhiều câu nổi bật như Thi Thiên 57:1, 63:1-4, và 30:4-5 để minh chứng rằng Đa-vít không chỉ khóc than mà còn tuyên xưng lòng tin cậy và ca ngợi Chúa ngay giữa cơn hoạn nạn. Điều này trở thành tấm gương đức tin quý giá cho mọi tín đồ.
Bài giảng kết thúc bằng lời khích lệ thực tế: bất cứ ai trong hội chúng đang lo sợ, sầu não, hay cảm thấy như bị Chúa bỏ rơi đều có thể mang nỗi lòng chân thật đến với Đức Chúa Trời như Đa-vít đã làm. Thi Thiên 30:10-12 được trích dẫn như lời hứa chắc chắn của Chúa: Ngài sẽ đổi lời than khóc thành nhảy múa, cởi áo tang chế và mặc cho con dân Ngài sự vui mừng.
Chủ đề