VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Như Ta Đã Yêu Các Con

Pastor Tan Thai · 11 tháng 1, 2015

Giăng 13:34-35Giăng 14:16-18Giăng 15:12Rô-ma 5:6-8Rô-ma 8:26-272 Cô-rinh-tô 5:14-151 Giăng 3:11 Giăng 3:14-18Ma-thi-ơ 6:21Thi Thiên 84:5-7

Bài giảng dựa trên Giăng 13:34-35 khám phá điều răn mới của Chúa Giê-xu: yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu thương chúng ta. Mục sư trình bày ba chiều kích của tình yêu thương Chúa — yêu khi chúng ta còn là người có tội, yêu qua hành động hy sinh cụ thể, và yêu qua những điều Ngài để lại là Kinh Thánh, Hội Thánh và Đức Thánh Linh.

Bài giảng mở đầu bằng những ví dụ sinh động về sự mong manh của tình yêu con người — từ cuộc hôn nhân 72 ngày của Kim Kardashian và Kris Humphries đến đám cưới chỉ kéo dài 6 tiếng của tài tử Rudolph Valentino. Qua đó, mục sư khắc họa bức tranh một thế giới khao khát tình yêu thật nhưng chỉ tìm thấy những mối quan hệ mong manh như hơi nước tan biến. Dù tình yêu con người vẫn là chủ đề bán chạy nhất trong thơ văn và âm nhạc, rất ít người thực sự kinh nghiệm được tình yêu bền vững.

Phần trọng tâm của bài giảng dựa trên Giăng 13:34-35 — điều răn mới Chúa ban trong đêm cuối cùng trước khi chịu chết. Mục sư nhấn mạnh rằng Chúa Giê-xu không chỉ dạy về tình yêu bằng lời nói mà còn làm gương cụ thể: rửa chân cho các môn đồ, tha thứ người sẽ phản bội Ngài, và cuối cùng hiến dâng chính mạng sống mình trên thập tự giá. Ba chiều kích của tình yêu Chúa được phân tích rõ ràng: (1) Ngài yêu chúng ta đang khi chúng ta còn là người có tội (Rô-ma 5:6-8); (2) Ngài yêu qua hành động hy sinh cụ thể chứ không chỉ đầu môi chót lưỡi; (3) Ngài yêu qua những điều Ngài để lại là Kinh Thánh, Hội Thánh và Đức Thánh Linh.

Để minh họa cho tình yêu yêu thương người đang trong tội lỗi, mục sư kể câu chuyện cảm động về Mục sư Billy Graham và vợ là bà Ruth Graham đã đến thăm Mục sư Jim Bakker khi ông đang ngồi tù vì gian lận. Dù bị xã hội và cộng đồng Cơ Đốc xa lánh, ông Bakker vẫn được đón nhận bằng vòng tay yêu thương. Mục sư nhận xét rằng những người sống gần Chúa và kinh nghiệm tình yêu thương của Ngài thường khắt khe với chính mình hơn là với người khác, trong khi người có quan hệ hời hợt với Chúa thì dễ phán xét và bắt lỗi người chung quanh.

Phần áp dụng thực tiễn được nhấn mạnh qua lời dạy của 1 Giăng 3:14-18 về việc yêu thương bằng việc làm và lẽ thật chứ không chỉ bằng lời nói. Mục sư kêu gọi hội chúng bắt đầu từ những hành động nhỏ như động viên, an ủi, nói lời nhẹ nhàng, và đối xử tử tế với nhau. Ông cũng dùng hình ảnh Thi Thiên 84:5-7 về những người hành hương đi qua trũng khóc lóc nhưng ngày càng thêm sức lực để khuyến khích hội chúng tiếp tục bước đi trong đức tin và để lại những điều tốt lành cho gia đình và Hội Thánh.

Bài giảng kết thúc với lời mong mỏi chân thành của mục sư rằng Hội Thánh Tin Lành Báp-tít sẽ trở thành cộng đồng chan hòa tình yêu thương thật sự — nơi mọi người đối xử với nhau bằng lòng nhân hậu, rộng lượng, tha thứ, vui với người có tin vui và khóc với người trong cảnh khổ đau. Đó chính là bằng chứng để thiên hạ nhận biết họ là môn đồ thật của Đấng Christ.

Chủ đề

Điều răn mới: yêu thương nhau như Chúa yêuTình yêu thương Đức Chúa Trời qua sự hy sinh của Đấng ChristYêu thương người đang trong tội lỗiTình yêu thương bày tỏ qua hành động cụ thểĐức Thánh Linh và sự hiện diện của Chúa trong tín hữuMôn đồ thật nhận biết qua tình yêu thươngĐể lại di sản thuộc linh cho Hội Thánh và gia đình