VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Hội Thánh

Nhánh Của Một Thân

Pastor Tan Thai · 4 tháng 2, 2018

Giăng 15:4-6Ma-thi-ơ 7:16-18Ê-phê-sô 4:4-6Ê-phê-sô 2:21-22Ê-phê-sô 1:3-5Ê-phê-sô 4:30-32Ê-phê-sô 2:11-121 Cô-rinh-tô 12:12-141 Giăng 4:19-20Ga-la-ti 5:15-16Phi-líp 2:1-5Cô-lô-se 3:12-16

Bài giảng dựa trên Giăng 15:4-6, nhấn mạnh rằng mỗi tín đồ là một nhánh cần phải dính vào thân nho Đấng Christ để sinh trái Thánh Linh. Bài giảng kêu gọi hội thánh sống trong sự hiệp một, yêu thương nhau, và từ bỏ sự tranh cảnh, bất hòa vì những điều không trọng yếu.

Bài giảng mở đầu bằng cách phân tích ba câu Kinh Thánh trong Giăng 15:4-6, trong đó Đức Chúa Jêsus Christ lặp lại ba lần với ba cách diễn đạt khác nhau cùng một chân lý: các môn đồ cần phải ở trong Ngài như nhánh nho dính vào thân gốc nho mới có thể sinh trái. Mục sư nhấn mạnh rằng nếu tách khỏi Ngài, đời sống tâm linh sẽ khô cạn và vô dụng, như nhánh bị ném vào lửa.

Một luận điểm thần học trung tâm của bài giảng là trái Thánh Linh — yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ — chính là bằng chứng thật sự của một người đang ở trong Chúa, quan trọng hơn bất kỳ thành tích hay công việc mục vụ nào. Dẫn chứng từ Ma-thi-ơ 7:16-18 và Ê-phê-sô 4:30-32 được dùng để củng cố điểm này, và mục sư kêu gọi hội thánh chọn lãnh đạo dựa trên tính hạnh đã được Đức Thánh Linh thay đổi.

Bài giảng tiếp tục khai triển hình ảnh thân nho nhiều nhánh để nói về sự hiệp một của hội thánh. Mục sư dùng Ê-phê-sô 4:4-6, Ê-phê-sô 2:21-22, 1 Cô-rinh-tô 12:12-14 và 1 Giăng 4:19-20 để chứng minh rằng không thể nói mình ở trong Chúa mà lại ghét anh chị em trong hội thánh. Mọi tín đồ đều được Đức Thánh Linh tháp vào cùng một thân nho Đấng Christ từ những thân cây thế gian khác nhau, vì vậy không ai có quyền tự hào hay khinh thường nhánh khác.

Mục sư dùng hai minh họa thực tế để làm sâu sắc thêm sứ điệp. Thứ nhất là cuộc thí nghiệm tù nhân tại đại học Stanford năm 1971, cho thấy khi người ta tiếp tục hành xử theo sự thù hận thì cảm xúc thù ghét ngày càng gia tăng — và ngược lại, khi chủ động đối xử tử tế dù không muốn thì sự thù ghét sẽ dần giảm. Thứ hai là câu nói của nhà văn Saint Exupery: 'Yêu nhau không phải là nhìn nhau nhưng cùng nhìn về một hướng,' để nhắc nhở tín đồ chú tâm vào mục tiêu lớn như rao giảng Tin Lành thay vì nhìn lỗi nhau.

Phần cuối bài giảng đưa ra một 'bài toán hiệp một' thực tế, liệt kê các yếu tố cần cộng vào, trừ ra, nhân thêm và chia sớt trong đời sống hội thánh. Mục sư kết thúc bằng lời kêu gọi giữ gìn sự hiệp một, niềm vui và bản sắc đặc biệt mà hội thánh đã có, không để ma quỉ cướp mất, và dẫn câu Cô-lô-se 3:12-16 làm lời nguyện kết.

Chủ đề

Ở trong Đấng Christ — thân nho và các nhánhTrái Thánh Linh là bằng chứng của đời sống thuộc linhSự hiệp một của hội thánhTình yêu thương và sự tha thứ giữa các tín đồTác hại của sự tranh cảnh, bất hòa và chia rẽĐức Thánh Linh tháp tín đồ vào thân Đấng ChristSự đa dạng trong thân thể Đấng Christ