VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Người Được Hưởng Phước (2) – Phước Cho Người Than Khóc (Ma-thi-ơ 5:1-12)

Pastor Tan Thai · 1 tháng 6, 2011

Ma-thi-ơ 5:1-12Giê-rê-mi 9:12 Sa-mu-ên 18:33Giăng 11:35Ê-xơ-ra 9:6Ê-xơ-ra 10:1Gia-cơ 4:8-101 Cô-rinh-tô 5:2Thi Thiên 56:8Thi Thiên 126:5-6Thi Thiên 30:7Khải Huyền 21:3-4

Bài giảng khám phá ý nghĩa của phước thứ hai trong Bài Giảng Trên Núi: 'Phước thay cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi.' Mục sư chỉ ra rằng không phải mọi sự than khóc đều được Chúa hứa ban phước, nhưng đặc biệt là sự than khóc về tội lỗi của chính mình. Người ăn năn khóc lóc về tội mình sẽ được Chúa gọi đến gần và yên ủi, và cuối cùng sẽ được hưởng phước trọn vẹn trong trời mới đất mới.

Bài giảng mở đầu bằng quan sát rằng tất cả mọi người đều có lúc than khóc trong đời sống, từ tiếng khóc đầu tiên khi chào đời cho đến những giọt nước mắt vì mất mát, đau khổ, hay vui mừng. Mục sư nhắc đến nhiều nhân vật trong Kinh Thánh đã khóc, như Áp-ra-ham khóc khi Sa-ra qua đời, Giô-sép khóc khi đoàn tụ với gia đình, tiên tri Giê-rê-mi khóc vì tội ác của dân sự, và Đa-vít khóc thảm thiết cho con trai Áp-sa-lôm. Ngay cả Đức Chúa Jêsus Christ cũng khóc hai lần được ghi lại trong Tân Ước: trước mộ La-xa-rơ và khi nhìn thành Giê-ru-sa-lem.

Mục sư phân tích bốn loại than khóc phổ biến trong đời người: khóc vì điều mình muốn mà không có hoặc đã mất; khóc vì khổ đau trong đời sống của mình và người thân; khóc vì tội ác trước mắt mỗi ngày trong xã hội; và khóc vì tội lỗi của chính mình. Qua những ví dụ cụ thể như nạn buôn bán người, thiên tai, chiến tranh, và những bi kịch gia đình, bài giảng cho thấy nước mắt là cửa sổ tâm hồn, hé lộ điều con người thực sự quý trọng.

Trọng tâm của bài giảng là loại than khóc thứ tư: sự than khóc về tội lỗi của chính mình. Mục sư dẫn chứng Phi-e-rơ khóc lóc đắng cay sau khi chối Chúa, dân Y-sơ-ra-ên khóc ăn năn sau lời cầu nguyện xưng tội của Ê-xơ-ra, và lời khuyên của Gia-cơ 4:8-10 kêu gọi người có tội hãy đau thương khóc lóc và hạ mình xuống trước mặt Chúa. Đây chính là sự than khóc mà Đức Chúa Jêsus Christ dạy trong Bài Giảng Trên Núi, và người than khóc như vậy sẽ được Chúa yên ủi.

Bài giảng cũng nhấn mạnh những ích lợi thuộc linh của sự than khóc về tội mình. Sự than khóc giúp con người trưởng thành về tâm linh, phát triển lòng cảm thông với người khác, và dẫn đến sự đặt trọn niềm tin vào Chúa khi ở đường cùng. Thi Thiên 56:8 cho thấy Đức Chúa Trời trân trọng từng giọt nước mắt của con dân Ngài, và Thi Thiên 126:5-6 hứa rằng người gieo giống trong nước mắt sẽ gặt hái trong vui mừng.

Bài giảng kết thúc với lời hứa tối hậu trong Khải Huyền 21:3-4 về trời mới đất mới, nơi Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt, không còn sự chết, than khóc, kêu ca hay đau đớn nữa. Đây là niềm hy vọng chắc chắn dành cho những người đã ăn năn khóc lóc về tội mình và tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa.

Chủ đề

Ăn năn và than khóc về tội lỗiBài Giảng Trên Núi – Phước thứ haiSự yên ủi của Đức Chúa TrờiNước mắt và sự trưởng thành tâm linhNiềm hy vọng về trời mới đất mớiTội lỗi và sự tha thứCảm thông với người đau khổ