Người Đầy Tớ Trung Tín
HT Albuquerque · 13 tháng 10, 2024
Bài giảng trình bày hai phẩm tính không thể thiếu cho người hầu việc Chúa: trung tín và khiêm nhường, được minh họa qua đời sống của nhà truyền giảng Billy Graham. Trung tín là sự giữ trọn lòng tin và cam kết dù hoàn cảnh thay đổi, còn khiêm nhường là ý thức rằng chúng ta chỉ là bụi đất và mọi vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời. Mục sư khuyên hội thánh phải tìm những người trung tín để giao phó sứ mệnh truyền giáo cho thế hệ sau.
Bài giảng khởi đầu bằng nhấn mạnh hai phẩm tính cốt lõi của người hầu việc Chúa là trung tín và khiêm nhường. Mục sư lưu ý rằng dù tình yêu thương, đức tin, kiến thức Kinh Thánh và khả năng lãnh đạo cũng quan trọng, nhưng nếu thiếu hai phẩm tính này thì những tài năng kia trở nên vô nghĩa và không có giá trị với Hội Thánh Chúa cũng như với Đấng Christ. Bài giảng sử dụng Billy Graham làm mẫu gương sống của sự trung tín và khiêm nhường, nhằm giúp hội chúng hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của những phẩm tính này.
Mục sư trình bày chi tiết về cuộc đời và sứ điệp của Billy Graham, nhà truyền giảng vĩ đại thế kỷ 20. Trong 58 năm (1947-2005), Graham đã giảng lời Chúa trực tiếp cho 215 triệu người ở 185 quốc gia trên 6 lục địa, và theo ước tính năm 2008, ông đã giảng cho hơn 2,2 tỉ người qua các phương tiện truyền thông. Sứ điệp cơ bản của Graham rất đơn giản: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nên đã sai Con Độc Sanh là Chúa Giêsu Kitô đến để chịu chết cho tội lỗi của loài người, và ai tin sẽ được sự sống đời đời. Graham được các tổng thống từ Harry Truman đến Barack Obama tôn vinh là Mục sư của Hoa Kỳ, nhưng những câu chuyện về khiêm nhường của ông lại thật động lòng: khi bị khen ngợi, ông trả lời bằng tiếng cười; khi được hỏi sẽ nói gì với Chúa trong thiên đàng, ông nói ngay: "Xin Chúa tha thứ cho con." Hai lời trích dẫn quan trọng từ Graham: "Tôi được cứu không phải vì đã giảng cho các nhóm đông người nhưng như tên trộm cướp bên Đấng Christ" và "Nhà tôi ở nơi thiên đàng. Tôi chỉ đi ngang qua thế giới mà thôi."
Phần thứ hai bài giảng phát triển khái niệm trung tín. Mục sư định nghĩa trung tín là một từ ghép gồm trung thành (giữ trọn lòng tin và lời hứa dù hoàn cảnh thay đổi) và tín (làm trọn mọi điều được giao phó). Trung tín là phẩm tính quan trọng của người đầu tư vào nước Trời, và sự trung tín quan trọng hơn thành công đối với Đức Chúa Trời. Mục sư trích Công Vụ 20:6 để minh chứng rằng rất khó tìm được người trung thành, bởi vì nhiều người nói nhưng ít người làm, nhiều người thử nhưng ít người tiếp tục, ít người kiên trì cho đến cuối. Trung tín đòi hỏi lòng kiên trì, ý chí vững chắc, lòng vững tin vào lời Chúa dù hoàn cảnh nào. Bước đường theo Chúa không phải cuộc chạy nước rút nhưng là cuộc chạy đường dài (marathon), và cần có những bạn cùng chạy để khuyến khích và động viên. Ví dụ của Ti-mô-thê - người trung tín cùng hầu việc Chúa với Phao-lô cho đến phút cuối cùng - minh họa rõ ràng việc này. Phao-lô khuyên hãy giao phó những lẽ dạy cho những người trung thành để tiếp tục truyền lại cho thế hệ sau.
Phần thứ ba bài giảng tập trung vào khiêm nhường. Mục sư dạy rằng đầy tớ khiêm nhường khi ý thức điều gì Đức Chúa Trời dùng. Trích dẫn từ 1 Cô-rinh-tô 1:27-29, mục sư nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời chọn những điều dại dột, yếu đuối, hèn hạ để làm hổ thẹn những người khôn, mạnh, trọng đại, nhằm không ai có thể khoe khoang trước mặt Chúa. Loài người được tạo bằng bụi đất chứ không phải vật liệu tinh vi nào, và từ tiếng Anh "human" cũng bắt nguồn từ tiếng La-tinh "humus" (bụi đất, trái cây mục rửa). Khi ý thức điều này, chúng ta không quá lên ngôi vật chất, bởi vì những gì thấy được chỉ là tạm thời, những điều không thấy được mới là đời đời vô cùng. Mọi vinh hiển hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo, Đấng ban cho hơi thở để sống. Mục sư sử dụng những ví dụ từ Kinh Thánh: Mô-se - người được Đức Chúa Trời dùng sau 40 năm chăn chiên vô danh trong đồng vắng, chỉ với cây gậy chăn chiên để thực hiện các phép lạ; Đa-vít - người sử dụng cái ná và cục gạch từ dòng suối để giết Gô-li-át; Chúa Giêsu - người sinh ra ở chuồn chiên, một nơi hèn hạ. Bài giảng kết thúc bằng lời dạy rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường, và nhấn mạnh việc tôn trọng phụ nữ trong sự phục vụ Chúa, từ Ma-ri là người thiếu nữ tầm thường đến những phụ nữ có trong gia phổ Chúa Giêsu như Ta-ma, Ra-háp, Ru-tơ, và Bát-sê-ba.
Chủ đề