Ngụ Ngôn Về Lúa Mì và Cỏ Lùng
Pastor Tan Thai · 1 tháng 10, 2023
Bài giảng trình bày ngụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng trong Ma-thi-ơ 13:24-30, 36-43, minh họa sự tương phản giữa con cái nước thiên đàng và con cái quỉ dữ. Bài giảng giải thích rằng nước Đức Chúa Trời đang hiện hữu trong thế gian, trong đó người công bình và kẻ ác sống cạnh nhau cho đến ngày tận thế. Sứ điệp nhấn mạnh sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời và sự chờ đợi của công lý cuối cùng khi Đấng Christ sẽ tách biệt người công bình khỏi kẻ ác.
Bài giảng mở đầu bằng ngụ ngôn của Đức Chúa Jêsus về một người kia gieo giống tốt trong ruộng, nhưng kẻ thù chủ ruộng lén gieo cỏ lùng giữa lúa mì. Khi cả hai đều lớn lên, những đầy tớ muốn nhổ cỏ lùng ngay lập tức, nhưng chủ nhà ngăn cản để tránh làm hại lúa mì. Ngụ ngôn này trình bày hình ảnh sống động về sự xen kẽ giữa tốt và xấu, giữa công lý và sự chờ đợi, trong bối cảnh nước Đức Chúa Trời hiện hữu giữa thế gian này.
Đức Chúa Jêsus giải thích chi tiết ý nghĩa của ngụ ngôn cho môn đồ: người gieo giống tốt là Con người (chính Ngài), ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùng là con cái quỉ dữ, và ma quỉ là kẻ thù gieo cỏ. Sứ điệp này kết nối với giáo lý về sự tái lâm và ngày tận thế, khi mùa gặt đến, những thiên sứ sẽ tách biệt kẻ ác ra khỏi nước của Đấng Christ và quăng họ vào lò lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Ngược lại, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình.
Bài giảng áp dụng sứ điệp vào đời sống hiện tại của hội chúng bằng cách nhấn mạnh rằng nước Đức Chúa Trời không đến một cách rõ ràng để có thể quan sát được, mà ở trong các người tin nhận, như Chúa Jêsus dạy ở Lu-ca 17:20-21. Các tín hữu được gọi ăn năn và tin nhận Tin Lành, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài để thế gian được cứu, chứ không phải để bị đoán xét. Sứ điệp cũng nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời kiên nhẫn, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn, do đó Ngài chịu đợi cho đến mùa gặt cuối cùng.
Bài giảng cũng giải quyết vấn đề kỷ luật nội bộ Hội Thánh trong bối cảnh sự chịu đợi này. Theo 1 Cô-rinh-tô 5:9-13, các tín hữu không nên giao tiếp với những người tự xưng là anh em nhưng vẫn sống trong tội lỗi, mặc dù không được kỳ vọng tách biệt hoàn toàn khỏi thế gian. Điều này phản ánh sự cân bằng giữa sự chịu đựng của cộng đồng tin lành và trách nhiệm của Hội Thánh địa phương trong việc duy trì thánh khiết. Sứ điệp cuối cùng khuyến khích các tín hữu tin vào sự thành công của nước Đức Chúa Trời và sự chắc chắn của công lý cuối cùng.
Chủ đề