Ngụ Ngôn Về Lúa Mì và Cỏ Lùng
Pastor Tan Thai · 2 tháng 10, 2022
Bài giảng giải thích ngụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng trong Ma-thi-ơ 13, cho thấy Đức Chúa Jêsus là Đấng gieo giống tốt trong thế gian, còn ma quỉ là kẻ thù gieo cỏ lùng. Sự phán xét cuối cùng thuộc về Đức Chúa Trời, không phải con người, và ngày tận thế sẽ phân biệt rõ ràng giữa con cái nước thiên đàng và con cái quỉ dữ.
Bài giảng được trình bày tại Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Albuquerque vào ngày 02-10-2022, tập trung vào ngụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng trong Ma-thi-ơ 13:24-30 và phần giải nghĩa của Đức Chúa Jêsus trong Ma-thi-ơ 13:36-43. Đây là một trong bảy ngụ ngôn về Nước Thiên Đàng trong Ma-thi-ơ 13, và bài giảng đặt ngụ ngôn này trong bối cảnh toàn bộ chương để giúp hội chúng hiểu ý nghĩa thần học sâu sắc hơn.
Bài giảng phân tích từng yếu tố của ngụ ngôn theo lời giải thích chính xác của Đức Chúa Jêsus: Đấng gieo giống tốt là Con Người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùng là con cái quỉ dữ, kẻ thù là ma quỉ, mùa gặt là ngày tận thế, và con gặt là các thiên sứ. Bài giảng nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian (Giăng 3:16-17), và mục đích của Ngài là cứu rỗi chứ không phải đoán xét ngay lập tức. Điều này lý giải tại sao Ngài không nhổ cỏ lùng ngay, vì Ngài kiên nhẫn và không muốn một người nào chết mất (2 Phi-e-rơ 3:9).
Bài giảng cũng giải thích mối quan hệ giữa Cơ Đốc nhân và thế gian dựa trên lời cầu nguyện của Đức Chúa Jêsus trong Giăng 17:14-16. Cơ Đốc nhân sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, và được Đức Chúa Trời gìn giữ trong sự ác. Ngụ ngôn cũng dạy rằng Hội Thánh không có nhiệm vụ phán xét hay loại bỏ những người bên ngoài, nhưng có trách nhiệm giữ gìn sự thanh sạch bên trong, phù hợp với lời dạy của Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 5:9-13.
Về phán xét cuối cùng, bài giảng nhấn mạnh rằng ngày tận thế sẽ là thời điểm Đức Chúa Trời phân xử rõ ràng: các thiên sứ sẽ nhổ mọi gương xấu và kẻ làm ác, ném vào lò lửa nơi có khóc lóc và nghiến răng, còn những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong Nước của Cha. Sự phán xét này đòi hỏi sự chú ý nghiêm túc từ mỗi người nghe, vì Đức Chúa Jêsus kết thúc bằng lời kêu gọi: "Ai có tai, hãy nghe!"
Chủ đề