Ngụ Ngôn Về Con Tim
HT Albuquerque · 26 tháng 11, 2023
Bài giảng này giải thích ngụ ngôn người gieo giống (Ma-thi-ơ 13) như một sứ điệp về bốn loại con tim khi tiếp nhận lời Chúa. Mỗi loại đất tượng trưng cho một thái độ khác nhau của con người đối với Phúc Âm: con tim chưa tái sinh, con tim nông cạn, con tim bị chi phối, và con tim thật sự trong Chúa. Mục đích là giúp tín đồ tự xét mình và quyết định để con tim họ có thể kết quả phong phú.
Bài giảng bắt đầu bằng việc trình bày mục đích của Hội Thánh theo Kinh Thánh: truyền giảng Tin Lành, thờ phượng Đấng Christ, trang bị tín đồ thông qua môn đồ hóa, và thông công với nhau. Để đạt được những mục đích này, mỗi tín đồ cần có con tim được đổi mới bởi Đức Thánh Linh. Từ "con tim" trong Kinh Thánh không chỉ nói về cảm xúc mà bao gồm lý trí, tình cảm, và ý chí. Mục đích của bài giảng này là giúp các tín đồ suy nghĩ về con tim của chính mình và thái độ, đáp ứng của con tim khi nghe lời Chúa.
Bài giảng trình bày bốn loại đất trong ngụ ngôn người gieo giống, mỗi loại tượng trưng cho một loại con tim. Loại đất thứ nhất là đất đá sỏi, tượng trưng cho con tim chưa bao giờ được tái sinh—những người nghe lời Chúa nhưng không hiểu, vì vậy quỷ dữ cướp mất sứ điệp. Để được cứu, người phải nghe và hiểu những sứ điệp cơ bản: có một Đức Chúa Trời công chính và toàn quyền; Đấng Christ chết chuộc tội; Đức Thánh Linh đổi mới con tim; và sự cứu rỗi chỉ nhờ đức tin, không nhờ việc làm. Loại đất thứ hai là đất có đá, nông cạn, tượng trưng cho con tim với đức tin hời hợt—những người nghe liền vui mừng tiếp nhận nhưng không có rễ sâu, nên khi gặp khó khăn hay bị bắt bớ vì đạo thì bỏ đạo ngay.
Loại đất thứ ba là đất đầy bụi gai, tượng trưng cho con tim bị chi phối bởi lo lắng về đời này và ham mê giàu sang. Những người này nghe lời Chúa nhưng đồng thời bị lôi kéo mạnh mẽ bởi tiền bạc, danh vọng, và vật chất. Kinh Thánh không dạy tiền bạc là tội lỗi, nhưng sự tham lam là cội rễ mọi điều ác. Khi con tim chạy theo tiền bạc một cách không ngừng, "gai" sẽ làm rễ của hột giống bị nghẹt ngòi. Loại đất thứ tư là đất tốt, tượng trưng cho con tim thật sự trong Chúa—những người nghe, hiểu, tin, có rễ sâu, dù gặp nắng gió hay khó khăn vẫn đứng vững, không bị nghẹt ngòi bởi bụi gai. Họ sinh trái, kết quả phong phú vì con tim hoàn toàn ở trong Chúa.
Bài giảng đặt ra hai câu hỏi quan trọng: (1) Con tim tôi thuộc về loại đất nào? (2) Làm sao để thay đổi con tim để sinh trái? Kinh Thánh dạy mỗi người phải tự xét mình, Đấng Christ cảnh cáo về các tiên tri giả, và sứ đồ Giăng viết rằng người tin Chúa thật sự sẽ ở cùng giáo hội cho đến cuối cùng. Để xác định loại đất con tim mình thuộc về, có bốn dấu hiệu: (1) Có thật sự hiểu và tin nhận những sứ điệp cơ bản của Tin Lành không? (2) Đấng Christ và lời Kinh Thánh có chỗ thực sự trong con tim không, hay chỉ là tiếp nhận nhất thời? (3) Có bị lôi kéo mạnh bởi thế giới vật chất đến mức quên Chúa không? (4) Con người có ngày càng gần gũi với Chúa, có kinh nghiệm được Đức Thánh Linh thay đổi đời sống, nếm được ngọt ngào lời Chúa, và được an ủi trong khó khăn không?
Conclusionnn, bài giảng nhấn mạnh một quyết định: mỗi tín đồ phải tự nguyện quyết định để "vác thập tự giá" theo Đấng Christ. Thập tự giá của mỗi người khác nhau—có thể là quan hệ, tiền bạc, bằng cấp, công việc, hay danh vọng. Mục đích cuối cùng là để con tim hoàn toàn ở trong Chúa, thấy giá trị duy nhất trong việc phục vụ Chúa, như lời thánh đồ Phao-lô: "Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi."
Chủ đề