Ngụ Ngôn Người Canh Vườn Nho – Ai Là Chủ Đời Sống?
Pastor Tan Thai · 5 tháng 10, 2022
Bài giảng dựa trên ngụ ngôn người canh vườn nho, khám phá bản chất sâu xa của lòng người là sự thù nghịch đối với Đức Chúa Trời mà con người không muốn thừa nhận. Mục sư chỉ ra rằng chúng ta đều là người thuê vườn đang sống như chủ nhân, và chỉ có thập tự giá của Đấng Christ mới có thể phá vỡ sự thù nghịch đó để phục hòa chúng ta với Đức Chúa Trời.
Bài giảng mở đầu bằng sự quan sát về tâm lý học hiện đại, đặc biệt là khái niệm dồn nén (repression). Mục sư lập luận rằng Kinh Thánh dạy có một điều sâu xa hơn tất cả những gì tâm lý học thế tục khám phá, đó là sự thù ghét Đức Chúa Trời tiềm ẩn trong lòng mỗi người. Rô-ma 8:4 khẳng định tâm trí xác thịt vốn là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời, không chịu phục dưới luật pháp Ngài.
Qua ba mối quan hệ trong ngụ ngôn, bài giảng triển khai ba luận điểm thần học quan trọng. Thứ nhất, mối quan hệ giữa tá điền và chủ vườn cho thấy con người biết mình là kẻ thuê nhưng lại muốn sống như chủ nhân, không muốn thừa nhận rằng tài năng, trí tuệ, của cải và chính sự sống đều là ân tứ từ Đức Chúa Trời. Thứ hai, mối quan hệ với các sứ giả cho thấy Đức Chúa Trời không bao giờ chỉ ban cho con người một cơ hội, nhưng liên tục sai các sứ giả đến, kể cả qua hoàn cảnh khó khăn, thất vọng và nghịch cảnh trong cuộc sống. Thứ ba, mối quan hệ với người con trai bộc lộ đỉnh điểm của sự thù nghịch ẩn náu: khi Đức Chúa Trời tự đặt mình vào tình trạng dễ bị tổn thương qua Đức Chúa Jêsus Christ, con người đã đóng đinh Ngài vào thập tự giá.
Bài giảng chỉ ra rằng sự thù nghịch này biểu hiện theo hai hướng: chủ nghĩa hoài nghi trí tuệ và sự sùng đạo kiêu ngạo. Cả hai đều là cách con người cố giữ quyền kiểm soát đời sống, tránh phải chịu khuất phục dưới ân điển của Đức Chúa Trời. Mục sư dẫn câu nói của Aldous Huxley và nhân vật của Flannery O'Connor để minh họa rằng dù là người nghi ngờ hay người tôn giáo, cả hai đều có thể đang chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời.
Phần ứng dụng và kết luận của bài giảng tập trung vào sự vinh quang của Tin Lành: chính cái chết của Đức Chúa Jêsus Christ xuất phát từ sự thù ghét của con người lại là phương tiện Đức Chúa Trời dùng để tiêu diệt sự thù nghịch đó. Ê-phê-sô 2:16 và 2 Cô-rinh-tô 5 được trích dẫn để khẳng định rằng trên thập tự giá, Đức Chúa Trời đã làm Đức Chúa Jêsus trở thành tội lỗi thay cho chúng ta. Mục sư kêu gọi hội chúng hoặc xây dựng đời sống trên tảng đá là Đấng Christ, hoặc sẽ bị tảng đá đó nghiền nát, không có con đường trung gian.
Chủ đề