VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Ngôi Lời Ở Giữa Chúng Ta

Pastor Tan Thai · 8 tháng 12, 2012

Giăng 1:1Giăng 1:14Giăng 5:24Giăng 14:8-9Cô-lô-se 1:16Khải Huyền 19:13Sáng Thế Ký 1

Bài giảng giải thích danh xưng 'Ngôi Lời' (Logos) trong Giăng 1:14, trình bày ĐCJC là hiện thân hoàn hảo nhất của Đức Chúa Trời cho loài người. Qua Ngôi Lời, Đức Chúa Trời nói với nhân loại bằng ngôn ngữ con người, ban cho chúng ta ân điển và lẽ thật.

Bài giảng mở đầu bằng cách so sánh bốn sách Tin Lành, chỉ ra rằng sách Giăng có một điểm đặc biệt so với ba sách kia: thay vì chỉ ghi lại các sự kiện trong cuộc đời Chúa Jêsus, Giăng chú trọng đến ý nghĩa thần học của các sự kiện đó. Giăng bắt đầu từ cõi đời đời — 'Ban đầu có Ngôi Lời' — đưa người đọc trở về trước khi trời đất được tạo dựng, giới thiệu ĐCJC là Ngôi Lời (Logos), danh xưng độc đáo mà chỉ sứ đồ Giăng sử dụng trong toàn bộ Kinh Thánh.

Phần trung tâm của bài giảng giải thích ý nghĩa của danh xưng Ngôi Lời. Lời là phương tiện chính để con người truyền đạt ý nghĩ, tình cảm và ước mơ cho nhau. Tương tự, Ngôi Lời chính là cách Đức Chúa Trời Vô Hạn bày tỏ ý chỉ và tình yêu thương của Ngài cho loài người hữu hạn. Mục sư trình bày bốn cách Đức Chúa Trời bày tỏ sự hiện hữu của Ngài — qua thiên nhiên, ý thức đạo đức, Kinh Thánh và Đức Chúa Jêsus Christ — và khẳng định rằng ĐCJC là sự khải thị cụ thể và rõ ràng nhất. Dựa trên Cô-lô-se 1:16 và Giăng 1:1-3, bài giảng xác nhận Ngôi Lời chính là Đấng đã cùng Đức Chúa Trời từ trước vô cùng và là Đấng Sáng Tạo muôn vật.

Bài giảng dùng hình ảnh một vị vua mặc quần áo người lao động đến thăm gia đình nghèo để minh họa: Đức Chúa Trời không chỉ ban quà cho loài người mà ban chính Ngài qua Ngôi Lời nhập thể. Ngôi Lời không xuống trần để đọc diễn văn long trọng mà trò chuyện trực tiếp với từng người — người đánh cá, phụ nữ Sa-ma-ri, người bị bắt vì tội tà dâm — chứng tỏ tiếng Ngài đến với mỗi cá nhân.

Phần ứng dụng nhắc nhở hội chúng rằng chúng ta sống trong thế giới đầy tiếng động, đặc biệt trong mùa Giáng Sinh. Mùa lễ dễ khiến chúng ta bị cuốn theo tiếng gọi của mua sắm, tiệc tùng và các chương trình lễ hội, làm át đi tiếng của Ngôi Lời. Mục sư kêu gọi hội chúng chú tâm lắng nghe tiếng Ngôi Lời mỗi ngày, vì tiếng của thế gian dù hấp dẫn là tiếng của giả dối và tạm bợ, còn tiếng của Ngôi Lời là tiếng của ân điển và lẽ thật (Giăng 1:14).

Bài giảng kết thúc bằng ba bài học thực tiễn: qua Ngôi Lời chúng ta hiểu rõ hơn về Đức Chúa Trời (Giăng 14:8-9); lời của Ngôi Lời chính là lời của Đức Chúa Trời, mang thẩm quyền tối cao và ban sự cứu rỗi cho ai tin nhận (Giăng 5:24); và chúng ta cần chủ động lắng nghe tiếng Ngôi Lời thay vì để tiếng thế gian lấn át. Đoạn kết bằng tiếng Anh nhấn mạnh rằng nhu cầu lớn nhất của con người không phải là thông tin, công nghệ hay tiền bạc, mà là sự tha thứ — vì vậy Đức Chúa Trời đã sai Đấng Cứu Rỗi đến.

Chủ đề

Ngôi Lời (Logos) là danh xưng của Đức Chúa Jêsus ChristNhập thể — Đức Chúa Trời hiện thân làm ngườiSự khải thị của Đức Chúa Trời cho loài ngườiThẩm quyền Kinh Thánh và lời dạy của Chúa JêsusSự cứu rỗi qua đức tin vào Ngôi LờiLắng nghe tiếng Chúa giữa tiếng ồn của thế gianÂn điển và lẽ thật nơi Đức Chúa Jêsus Christ