Ngôi Lời Giáng Thế
HT Albuquerque · 15 tháng 12, 2024
Bài giảng trình bày về Ngôi Lời (Đấng Christ) từ mở đầu của Phúc Âm Giăng, nhấn mạnh rằng Ngôi Lời là Đức Chúa Trời, là sáng soi trong bóng tối, và đã giáng thế làm xác thịt. Tất cả muôn vật được tạo dựng bởi Ngôi Lời, và sự sống trong Ngài là sự sáng của loài người. Những ai tin nhận Đấng Christ sẽ được quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, được sinh bởi Đức Chúa Trời chứ không phải bởi khí huyết hay ý người.
Đoạn đầu của bài giảng trình bày chân lý cốt lõi rằng Ngôi Lời (Đấng Christ) là Đức Chúa Trời và tồn tại cùng Cha Chúa từ ban đầu. Trong Ngôi Lời có sự sống, và sự sống đó là sự sáng của loài người. Ngôi Lời là Đấng tạo dựng nên muôn vật, không có vật chi được làm nên mà không bởi Ngài. Sự sáng này soi trong bóng tối, nhưng bóng tối chẳng hề nhận lấy sự sáng, biểu thị sự kháng cự của nhân loại đối với Đức Chúa Trời và Lời của Ngài.
Đoạn thứ hai phát triển thần học về sự giáng thế của Ngôi Lời và phản ứng của nhân loại. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Người ta đã thấy vinh hiển của Ngài, vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. Tuy nhiên, khi Ngài đến trong xứ mình, dân mình chẳng hề nhận lấy. Đây là cuộc xung đột giữa ánh sáng và bóng tối, giữa Đức Chúa Trời và sự từ chối của con người. Kinh thánh nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, để cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào sự cứu rỗi cá nhân. Những ai nhận lấy Ngôi Lời, tin danh Ngài, sẽ được Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Sự làm con cái Đức Chúa Trời này không phải do khí huyết, tình dục, hay ý của con người, mà do Đức Chúa Trời. Đây là tái sinh thuần túy, một sự chuyển biến nội tại do Thánh Linh Đức Chúa Trời thực hiện. Đấng Christ là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ngài thì không ai được đến cùng Cha. Sứ điệp của bài giảng kêu gọi mọi người phải tin nhận Ngôi Lời để được cứu rỗi và trở nên con cái của Đức Chúa Trời.
Chủ đề