Ngôi Hai Xuống Trần
Pastor Tan Thai · 23 tháng 12, 2016
Bài giảng đêm Giáng Sinh 2016 suy gẫm về ý nghĩa sâu xa của việc Ngôi Hai Đức Chúa Trời rời thiên đàng xuống thế gian làm người. Qua hình ảnh gia đình, mái ấm và khao khát được trở về nhà, mục sư dẫn hội chúng đến với sứ điệp trung tâm: Chúa Jê-sus xuống trần để mỗi tội nhân có thể được trở về thiên đàng, ngôi nhà vĩnh cửu đời đời.
Bài giảng được trình bày trong đêm Giáng Sinh 24 tháng 12, 2016, mở đầu bằng những hình ảnh quen thuộc của mùa Giáng Sinh: quà tặng, cây thông, hòa bình và gia đình. Mục sư chia sẻ câu chuyện lịch sử có thật trong Đệ Nhất Thế Chiến, khi binh lính Đức và Đồng Minh tạm ngừng chiến trong đêm Giáng Sinh để cùng nhau hát những bài ca mừng Chúa. Từ đó, mục sư dẫn vào chủ đề trung tâm: khao khát sâu thẳm nhất của lòng người trong mùa Giáng Sinh chính là được trở về nhà, về với những người thân yêu.
Mục sư chỉ ra rằng trong câu chuyện Giáng Sinh đầu tiên, nhiều nhân vật đều xa nhà: Giô-sép và Ma-ri rời Na-xa-rét đến Bết-lê-hem, các chiêm gia từ phương Đông theo ngôi sao sáng, những người chăn chiên rời bầy chiên ngoài đồng. Nhưng nhân vật xa nhà nhất chính là hài nhi Jê-sus, Ngôi Hai Đức Chúa Trời, Đấng đã rời thiên đàng vinh quang để đến một chuồng chiên tối tăm, ẩm thấp, hôi hám. Khoảng cách từ thiên đàng đến thế gian là khoảng cách không ai có thể đo lường được, và đó chính là sự hy sinh vô song của Đấng Tạo Hóa.
Sứ điệp Giáng Sinh được trình bày rõ ràng qua Giăng 1:9-14: Ngôi Lời đã giáng thế làm người, đầy ân sủng và chân lý, để những ai tin nhận Ngài được ban quyền trở nên con Đức Chúa Trời. Mục sư nhấn mạnh rằng Chúa Jê-sus xuống trần không phải để ở lại mãi trong cảnh thấp hèn, nhưng để qua sự chịu chết chuộc tội trên thập tự giá, mở đường cho mỗi tội nhân được trở về thiên đàng, ngôi nhà vĩnh cửu đời đời mà không ai có thể cướp đi.
Bài giảng trích dẫn bài hát Giáng Sinh nổi tiếng "I'll Be Home for Christmas" viết trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, và bài nhạc Giáng Sinh "Ngôi Hai Xuống Đời" của nhạc sĩ Hùng Lân theo điệu hò Nam Bộ. Cả hai tác phẩm đều khắc họa nỗi khao khát được trở về nhà và sự hy sinh cao quý của Đấng Christ, Đấng đã bỏ sự giàu có vinh quang để mang phận mong manh khốn cùng vì tình yêu thương con người.
Mục sư kết thúc bằng lời kêu gọi hội chúng dành thì giờ yên lặng suy gẫm về lẽ mầu nhiệm của Jê-sus Christ trong mùa Giáng Sinh. Ngài cầu xin những ai chưa tin nhận Chúa sẽ mở lòng đón nhận Ngài trong đêm Giáng Sinh, và cầu nguyện cho mỗi gia đình được tràn đầy bình an, niềm vui và ơn phước từ Đức Chúa Trời yêu thương.
Chủ đề