VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Nghiệm Về Tình Yêu Thương Đức Chúa Trời – Rô-ma 8:35-39

Pastor Tan Thai · 1 tháng 4, 2020

Rô-ma 8:35-39Rô-ma 8:31-34Rô-ma 8:32Rô-ma 8:37Giăng 3:16Ê-sai 40:18-251 Cô-rinh-tô 11:24-251 Cô-rinh-tô 4:172 Phi-e-rơ 1:12-152 Ti-mô-thê 3:12Hê-bơ-rơ 11

Bài giảng nhân dịp đầu năm 2013 kêu gọi hội chúng suy nghiệm lại tình yêu thương bền vững của Đức Chúa Trời qua Rô-ma 8:35-39. Mục sư nhấn mạnh rằng tình yêu thương Đức Chúa Trời không thể bị phân rẽ bởi bất kỳ hoàn cảnh, quyền lực hay nghịch cảnh nào, và được tỏ bày rõ ràng nhất qua sự hy sinh của Đức Chúa Jêsus Christ.

Mở đầu bài giảng, mục sư dùng dịp nhóm đầu tiên của năm 2013 để kêu gọi hội chúng không nói về hứa nguyện năm mới mà thay vào đó suy nghiệm lại một chân lý cốt lõi của Kinh Thánh: tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Mục sư giải thích rằng việc nhắc lại những điều quan trọng là thực hành phổ biến trong đời sống gia đình và xã hội, và càng quan trọng hơn trong đời sống thuộc linh. Sứ đồ Phi-e-rơ trong 2 Phi-e-rơ 1:12-15 đã bày tỏ sự lo lắng rằng các tín đồ sẽ quên đi những điều đã được dạy, và vì thế ông dùng phần đời còn lại để nhắc nhở họ.

Phần trung tâm của bài giảng đặt nền tảng thần học bằng cách đối chiếu hình ảnh của các thần tượng câm lặng, đe dọa và xa cách trong chùa chiền với hình ảnh Đức Chúa Trời sống động trong Kinh Thánh. Mục sư dẫn Ê-sai 40:18-25 để khẳng định không có hình tượng nào có thể so sánh với Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng phán bảo, chăm sóc, dẫn dắt dân Ngài bằng tình yêu thương và lòng nhân từ, trìu mến. Chỉ có Đức Chúa Trời của Kinh Thánh mới yêu thương con người sâu đậm đến nỗi chính Ngài phó Con Một cho để chuộc tội nhân loại, như được ghi lại trong Giăng 3:16 và Rô-ma 8:32.

Mục sư phân tích bốn khía cạnh của tình yêu thương Đức Chúa Trời qua Rô-ma 8:31-39: món quà (The Gift) là chính Con Đức Chúa Trời bị phó nộp vì chúng ta; quan hệ bền vững (The Bond) là không một quyền lực nào trong trời đất có thể phân rẽ người tin Chúa khỏi tình yêu thương của Ngài; sự bảo đảm chắc chắn (The Assurance) là ngay cả khi lời cầu nguyện dường như không được đáp, khi đau khổ và mất mát bủa vây, Đức Chúa Trời vẫn hiện diện và yêu thương; và lời hứa (The Promise) là người tin nhận Ngài sẽ thắng hơn bội phần nhờ Đấng yêu thương mình. Đây là bốn trụ cột thần học làm nền tảng cho sự yên ủi và hy vọng của người tin Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Mục sư cũng phản bác quan điểm thần học thịnh vượng qua việc trích dẫn và phê bình lập luận của một mục sư nổi tiếng người Mỹ, người chủ trương rằng đức tin dẫn đến thành công, giàu có và hanh thông trong mọi lĩnh vực. Thay vào đó, mục sư khẳng định rằng đức tin theo Hê-bơ-rơ 11 là đức tin được tôi luyện trong nghịch cảnh, không phải trong sự vắng mặt của nghịch cảnh. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời được cảm nhận sâu sắc nhất không phải khi mọi sự hanh thông, mà khi đi qua những thung lũng đau thương và thử thách.

Bài giảng kết thúc bằng lời mời gọi thực tế cho cả hội chúng, đặc biệt những ai đang trải qua gian khó, hãy xác quyết lại rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời không thay đổi và không thể bị phân rẽ. Như tình yêu thương trong hôn nhân được thể hiện rõ nhất trong lúc khó khăn chứ không phải chỉ khi sung túc, tình yêu thương của Đức Chúa Trời cũng vậy. Đây là nguồn yên ủi, động viên và hy vọng cho mỗi tín đồ bước vào năm mới.

Chủ đề

Tình yêu thương bền vững của Đức Chúa TrờiSự bảo đảm cứu rỗi và hiện diện của Đức Chúa Trời trong nghịch cảnhSự hy sinh của Đức Chúa Jêsus Christ như biểu tượng tình yêu thương Đức Chúa TrờiĐức tin trong hoạn nạn và phê bình thần học thịnh vượngSự khác biệt giữa Đức Chúa Trời của Kinh Thánh và thần tượngTầm quan trọng của việc nhắc nhở và suy nghiệm lại chân lý Kinh ThánhQuan hệ cá nhân và bền vững giữa Đức Chúa Trời và con dân Ngài