Mùa Xuân Vĩnh Viễn
Pastor Tan Thai · 26 tháng 1, 2020
Bài giảng khai thác các tục lệ Tết của người Việt như xông đất và chúc tết để dẫn vào sứ điệp về hy vọng Cơ Đốc nhân. Từ sự mong đợi mùa xuân mới trên đất, mục sư hướng hội chúng đến mùa xuân vĩnh viễn trên thiên đàng được hứa trong Khải Huyền 21–22.
Bài giảng mở đầu bằng cách khảo sát các tục lệ Tết của người Việt, đặc biệt là tục xông đất và chúc tết. Mục sư trình bày những lời chúc quen thuộc như 'sức khỏe vô biên, thành công liên miên, túi luôn đầy tiền' và trích dẫn bài thơ 'Chúc Tết' của Tú Xương để chỉ ra rằng dù những lời chúc đó chân thành nhưng không chắc thành sự thật. Tuy nhiên, điều mà tất cả các tục lệ này bộc lộ chính là bản năng hy vọng sâu thẳm trong lòng con người.
Phần tiếp theo khai triển thần học về hy vọng. Mục sư dùng câu chuyện thần thoại Hy Lạp về hộp Pandora để minh họa: dù mọi tai họa đã thoát ra khỏi chiếc bình, điều duy nhất còn lại là hy vọng. Dẫn Rô-ma 8:24 và Hê-bơ-rơ 6:19, bài giảng xác lập rằng hy vọng của Cơ Đốc nhân không đặt vào lời chúc của người đời mà đặt vào lời hứa và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Lời cầu chúc của sứ đồ Giăng trong 3 Giăng 2 được dẫn ra như mẫu mực của lời chúc xuất phát từ đức tin.
Phần trọng tâm của bài giảng phân tích Khải Huyền 21:1–5 và 22:1–2 về trời mới đất mới và dòng sông nước hằng sống. Mục sư giải thích sự khác biệt giữa hai từ Hy Lạp 'neos' (mới về thời gian) và 'kainos' (mới về chất lượng), kết luận rằng mùa xuân vĩnh viễn trên thiên đàng là kainos — không bao giờ tàn phai theo thời gian dù tồn tại đời đời. Định luật thứ hai nhiệt động học được nêu ra để tương phản: mọi vật hữu hình rồi sẽ tàn lụi, nhưng trời mới đất mới thì không.
Bài giảng so sánh vườn Ê-đen trong Sáng Thế Ký 2 với thành Giê-ru-sa-lem mới trong Khải Huyền 21–22. Cả hai đều có dòng sông và cây sự sống, nhưng trên thiên đàng không còn cây biết thiện ác, không còn sự chia cắt, không còn bệnh tật, khóc than hay sự chết. Chính Đức Chúa Trời sẽ lau ráo nước mắt cho con dân Ngài và tân tạo tất cả vạn vật, hoàn thành điều mà vườn Ê-đen ban đầu đã hứa hẹn nhưng bị mất đi vì tội lỗi.
Bài giảng kết thúc bằng lời mời gọi từ Khải Huyền 22:17: 'Người nào khát hãy đến, người nào muốn hãy nhận nước hằng sống miễn phí!' Hội chúng được khích lệ vui hưởng mùa xuân trên đất nhưng luôn hướng lòng về mùa xuân vĩnh viễn nơi thiên đàng, nơi Đức Chúa Trời ngự trị và mọi lời hứa đều được thành toại trọn vẹn. Đây là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người sẵn sàng tin nhận Đấng Christ.
Chủ đề