Một Thay Đổi Bất Ngờ, Một Niềm Vui Trọn Vẹn
Pastor Tan Thai · 8 tháng 11, 2015
Bài giảng khám phá hành trình truyền giáo thứ hai của sứ đồ Phao-lô, đặc biệt những lần Đức Chúa Trời thay đổi bất ngờ các dự tính của ông để thực hiện chương trình lớn lao hơn. Qua những thay đổi đó, Chúa ban cho Phao-lô những người bạn đồng hành trung tín như Ti-mô-thê và Lu-ca, rồi dẫn dắt ông đem Tin Lành đến Âu Châu lần đầu tiên trong lịch sử hội thánh. Kết quả là hội thánh Phi-líp được thành lập, trở thành nguồn niềm vui trọn vẹn và sự khích lệ lớn lao cho Phao-lô đến cuối đời.
Bài giảng mở đầu bằng câu chuyện thay đổi đời người vĩ đại nhất trong lịch sử Cơ Đốc giáo: sự trở lại đạo của Phao-lô trên đường đến thành Đa-mách. Từ một người bắt đạo tàn bạo, ông trở thành sứ đồ vĩ đại nhất, viết 13 trong 26 sách Tân Ước, lập biết bao hội thánh tại Tiểu Á, và khởi đầu công việc truyền giáo tại Âu Châu. Học giả F.F. Bruce nhận định rằng không có sự kiện nào ngoài chính Đức Chúa Jêsus Christ đã ảnh hưởng đến lịch sử Cơ Đốc giáo mạnh mẽ như sự cứu rỗi và kêu gọi của Phao-lô.
Tuy nhiên, trọng tâm bài giảng không phải là sự thay đổi lớn đó, mà là những thay đổi bất ngờ xảy ra trong chuyến truyền giáo thứ hai của Phao-lô. Trước chuyến đi, Phao-lô và Ba-na-ba xảy ra cuộc tranh cãi dữ dội về Giăng Mác, khiến hai người phải chia tay. Phao-lô ra đi cùng Si-la với lòng nặng trĩu vì vắng mặt người bạn thân thiết và cố vấn tín cẩn. Mục sư chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về những thay đổi bất ngờ trong đời mình, bao gồm sự thay đổi nghề nghiệp và niềm tin, cũng như nỗi đau mười năm chờ đợi tan vỡ khi mẹ bị tai biến đúng ngày phỏng vấn định cư. Ông dẫn Châm-ngôn 19:21 và Rô-ma 8:28 để khẳng định rằng ý chỉ của Đức Chúa Trời luôn được thành tựu, không phải theo ý chúng ta.
Đức Chúa Trời đã hai lần ngăn cản Phao-lô rao giảng Tin Lành trong vùng A-si và Bi-thi-ni (Công Vụ 16:6-7), rồi dẫn ông đến cảng Trô-ách ở phía bắc thay vì các cảng thuận tiện hơn ở phía nam. Tại Lít-trơ, Ngài ban cho Phao-lô Ti-mô-thê, người con yêu dấu trong Chúa trong suốt 18 năm. Tại Trô-ách, Ngài thêm vào đoàn truyền giáo bác sĩ Lu-ca, người ghi lại toàn bộ lịch sử hội thánh đầu tiên. Khải tượng người Ma-xê-đoan kêu cứu (Công Vụ 16:9) cuối cùng mở ra mục đích của tất cả những thay đổi đó: Đức Chúa Trời muốn đem Tin Lành đến Âu Châu lần đầu tiên, ứng nghiệm lời tiên tri trong Công Vụ 1:8 về việc làm chứng cho đến cùng trái đất.
Hội thánh Phi-líp được thành lập tại thành phố đầu tiên của tỉnh Ma-xê-đoan, là thuộc địa nước Rô-ma, trở thành viên đá nền tảng của Tin Lành tại Âu Châu. Đây là hội thánh thân thương nhất của Phao-lô: trong suốt 12 năm hội thánh luôn trung tín đồng hành, gởi quà và tiền giúp đỡ ông nhiều lần. Khi bị giam ngục tại La-mã cuối đời, Phao-lô vẫn viết thư cho hội thánh này với chủ đề niềm vui, lặp đi lặp lại lời kêu gọi: Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn (Phi-líp 4:4).
Bài giảng kết thúc với lời khẳng định rằng Đức Chúa Trời thay đổi dự tính của chúng ta không phải để tổn thương hay trừng phạt, mà vì tình yêu thương bao la và sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, để ban cho chúng ta những niềm vui trọn vẹn mà chúng ta sẽ đánh mất nếu cứ khăng khăng giữ ý định của chính mình. Lời Giê-rê-mi 29:11 được dẫn ra như lời hứa nền tảng: ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng.
Chủ đề