VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Một Quyết Định Can Đảm – Đa-ni-ên 1:8

Pastor Tan Thai · 9 tháng 9, 2012

Đa-ni-ên 1:8Thi Thiên 55:4-82 Cô-rinh-tô 1:8-9Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:23Giô-suê 1:6-7Giô-suê 10:251 Sử Ký 28:20Công Vụ 23:11Phi-líp 1:20Khải Huyền 17:41 Phi-e-rơ 3:14-16Thi Thiên 56:3-4

Bài giảng khám phá ý nghĩa thật sự của sự can đảm qua gương của Đa-ni-ên khi ông quyết định không để mình bị ô uế bởi thức ăn của vua Ba-by-lôn. Sự can đảm không phải là không sợ hãi cũng không phải là liều lĩnh, nhưng là sự lựa chọn có ý thức dựa trên đức tin vào Đức Chúa Trời.

Bài giảng mở đầu bằng cách định nghĩa lại sự can đảm. Mục sư chỉ rõ rằng can đảm không phải là sự vắng mặt của sợ hãi, vì ngay cả Đa-vít và Phao-lô đều bày tỏ sự sợ hãi và tuyệt vọng (Thi Thiên 55:4-8; 2 Cô-rinh-tô 1:8-9). Can đảm cũng không phải là liều lĩnh thiếu suy xét. Thay vào đó, can đảm là một sự lựa chọn có ý thức, nhận biết hiểm nguy nhưng vẫn bước đi với sự chuẩn bị trong đức tin vào Chúa.

Bài giảng tiếp tục trình bày rằng con dân Chúa cần phải chủ động lựa chọn sự can đảm vì Đức Chúa Trời đã ban đủ mọi lý do và động cơ để làm điều đó: Ngài là Đấng Toàn Năng, Ngài yêu thương và cứu chuộc chúng ta, Ngài nhận chúng ta làm con và kế tự của Đấng Christ, và Ngài hứa ban sự sống đời đời. Chúa đã nhắc bảo Giô-suê, Đa-vít nhắc bảo Sô-lô-môn, Đức Chúa Jêsus nhắc bảo Phao-lô, và Phao-lô tự nhắc bảo chính mình phải can đảm (Giô-suê 1:6-7; 1 Sử Ký 28:20; Công Vụ 23:11; Phi-líp 1:20).

Phần bối cảnh lịch sử cho thấy Đa-ni-ên và ba người bạn bị giải từ Jerusalem đến Ba-by-lôn vào khoảng năm 597 BC khi còn rất trẻ (14-17 tuổi). Họ bị đổi tên, bị cưỡng bức học văn hóa và ngôn ngữ của người Chaldea, và bị áp lực từ bỏ đức tin vào Đức Giê-hô-va để thờ các thần Ba-by-lôn. Trong Kinh Thánh, Ba-by-lôn tượng trưng cho thế gian thuộc về ma quỉ, hoàn toàn tương phản với Jerusalem là thành của Đức Chúa Trời.

Trung tâm của bài giảng là quyết định can đảm đầu tiên của Đa-ni-ên: ông quyết định trong lòng không để mình bị ô uế bởi đồ ngon và rượu của vua. Đây là quyết định riêng tư, không ai bắt buộc ông phải công bố, nhưng nó đặt nền tảng cho tất cả những quyết định can đảm sau này trong cuộc đời ông, kể cả việc không quỳ trước tượng của vua Nebuchadnezzar. Mục sư James Boice nhận xét rằng tuổi trẻ chính là thời điểm người ta đưa ra những quyết định hệ trọng nhất trong đời.

Bài giảng kết thúc bằng sự kêu gọi mỗi Cơ Đốc nhân, đặc biệt là người trẻ, hãy sẵn sàng đứng vững cho đức tin trong một thế giới đầy áp lực thỏa hiệp. Lời hứa trong 1 Phi-e-rơ 3:14-16 và Thi Thiên 56:3-4 khích lệ rằng dù bị bắt bớ hay sợ hãi, người tin Chúa có thể tin cậy Ngài và giữ lương tâm tốt trước mặt mọi người.

Chủ đề

Sự can đảm và đức tin trong hoạn nạnQuyết định sống thánh khiết giữa thế gianGương Đa-ni-ên và sự trung tín với Đức Chúa TrờiÁp lực văn hóa và sự thỏa hiệpTuổi trẻ và những quyết định hệ trọngSự bảo đảm và động cơ từ các lời hứa của Đức Chúa TrờiJerusalem và Ba-by-lôn như biểu tượng thần học