VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Món Nợ Lớn Không Sao Trả Hết!

HT Albuquerque · 17 tháng 5, 2025

Giăng 3:16Rô-ma 8:281 Cô-rinh-tô 4:15Ê-sai 1:18Công Vụ 4:12Ê-phê-sô 1:5-6Phi-lê-môn 1:8-19

Bài giảng khai thác câu chuyện sứ đồ Phao-lô và nô lệ Ô-nê-sim từ thư Phi-lê-môn để minh họa Tin Lành về sự cứu chuộc. Phao-lô hứa trả hết món nợ của Ô-nê-sim cho Phi-lê-môn, như Đức Chúa Giê-xu trả hết tất cả tội lỗi của loài nhân loại.

Bài giảng mở đầu bằng cách chỉ ra rằng Kinh Thánh không phải là sách cũ kỹ mà chứa đầy những câu chuyện về những người trẻ tuổi với các hoàn cảnh, lựa chọn và kết quả khác nhau. Giảng viên nhắc đến những ví dụ như Giô-sép, Ru-tơ, Đa-vít, Daniel, và đặc biệt là các nhân vật trẻ tuổi có tầm ảnh hưởng to lớn. Giảng viên trích dẫn cuốn sách "The Other Wes Moore" để minh họa cách hai cá nhân với hoàn cảnh giống hệt nhau lại có những cuộc đời hoàn toàn khác nhau dựa trên những lựa chọn mà họ đã đưa ra trong tuổi trẻ.

Phần thứ hai trình bày bối cảnh lịch sử của lá thư Phi-lê-môn, được viết bởi sứ đồ Phao-lô khi bị giam tại La-mã vào khoảng năm 58-61. Giảng viên mô tả Phi-lê-môn là một chủ nhân giàu có tại thành Cô-lô-se ở Tiểu Á, người đã tin nhận Chúa qua sứ điệp của Phao-lô và mở nhà mình để hội thánh nhóm lại thờ phượng. Ô-nê-sim là một nô lệ trẻ tuổi của Phi-lê-môn, người đã bỏ trốn không chỉ vì không chấp nhận cuộc sống nô lệ mà còn lấy trộm tiền của chủ. Anh chạy trốn đến thành La-mã, thủ đô của đế quốc La-mã, nơi anh có thể che dấu quá khứ của mình.

Phần thứ ba mô tả cách Ô-nê-sim gặp Phao-lô tại La-mã thông qua một người bạn mới. Phao-lô chia sẻ Tin Lành về sự chuộc tội và cứu rỗi của Giê-xu với Ô-nê-sim, và anh nô lệ đã tin nhận Chúa. Sau đó, Ô-nê-sim trở nên người giúp đở cho Phao-lô, người đang bị giam lỏng. Mối quan hệ giữa họ phát triển thành tình cha con, với Phao-lô xem Ô-nê-sim như con trai của mình. Giảng viên nhấn mạnh rằng Tin Lành chạm đến tất cả mọi người, không phân biệt tầng lớp xã hội hay hoàn cảnh, vì nó nói đến những nhu cầu tinh thần sâu sắc mà mọi con người đều có.

Phần thứ tư tập trung vào lá thư mà Phao-lô viết cho Phi-lê-môn. Khi Ô-nê-sim cảm thấy tội lỗi về việc lấy trộm tiền và bỏ trốn, anh tâm sự với Phao-lô, người đã hứa sẽ viết một thư giúp anh. Phao-lô viết rằng anh sẽ trả hết tất cả khoản nợ mà Ô-nê-sim nợ Phi-lê-môn. Giảng viên giải thích rằng đây là hình ảnh của Tin Lành: tất cả tội lỗi được tha thứ, như tiên tri Ê-sai đã viết rằng tội sẽ "trở nên trắng như tuyết". Giảng viên sau đó kể một câu chuyện về Nga Hoàng Nicholas, người đã tha thứ và trả hết khoản nợ lớn của một người lính trẻ tuổi bằng cách ký tên mình lên tờ giấy của anh.

Phần cuối giải thích ý nghĩa sâu sắc nhất của Tin Lành: không chỉ chúng ta được tha thứ tội lỗi, mà còn được Đức Chúa Trời yêu thương, chấp nhận và ban tặng như Ngài đã ban tặng cho Con Độc Sinh Giê-xu Christ. Giảng viên sử dụng ví dụ về cách ông bà ông tiếp đón bạn trai của con gái mình như một thành viên gia đình, bởi vì họ tin tưởng và yêu thương con gái. Tương tự, Phi-lê-môn và A-phi tiếp nhận Ô-nê-sim không chỉ là một nô lệ tha thứ mà như một người anh em thân yêu, vì sự yêu thương của họ đối với Phao-lô. Cuối cùng, giảng viên khẳng định rằng chúng ta được tha thứ, xóa tội, và ban cho quyền làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời duy bởi danh Giê-xu Christ.

Chủ đề

Sự cứu chuộc và tha thứ tội lỗi qua Đức Chúa Giê-xu ChristSự thay đổi cuộc đời nhờ Tin LànhGiá trị của tên và danh của Giê-xu trong cứu rỗiTình yêu thương và thương xót của Đức Chúa TrờiSự chấp nhận và ban tặng của Đức Chúa Trời cho các tín đồ